Spoil nặng One Piece chap 1013: Big Mom tung đòn cực mạnh, Zeus bị "bay màu", Luffy đang rơi khỏi đảo

7f71fd7e859ace1f5098.jpg


45abfa02a736637ede6e.png


ec8ff8a1535d348bed19.jpg


Chào mọi người! Hôm nay mình xin phép spoil nhanh One Piece chap 1013 với tựa đề tạm dịch là "Sự hỗn loạn của Big Mom" nhé!

Trước hết, tranh bìa theo yêu cầu độc giả lần này khá bựa: Sanji đang cầm dao bếp xử lý một con cá mập... cầm 3 kiếm và đeo nịt bụng kiểu Zoro luôn Còn Zoro thì ngủ say sưa trên ghế sofa. Classic Zoro moment!

Drama căng đét giữa Nami và Big Mom

Mở màn chap này, Usopp khuyên Nami nên chạy cho lành vì không có cửa thắng Big Mom đâu. Nhưng Nami bảo không bỏ qua được cho Ulti! Ulti sau đòn sét bật dậy xông vào, Nami dùng "Tornado Tempo" nhưng Ulti né được và chuẩn bị húc đầu.

Thế là Big Mom xuất chiêu kết hợp Hera + Prometheus với "Maser Cannon" - một phát ăn luôn vào bụng Ulti, nàng nằm vật ra đất luôn!

Zeus nghiệp quật nặng nề

Hera là homie mới - cũng là mây giông nhưng phiên bản nữ tính hơn Zeus nhiều. Napoleon và Prometheus khen Hera ăn ý, khác hẳn Zeus đần độn. Prometheus còn xin Big Mom cho mình cô bạn gái này nữa (nhưng thực ra Hera chỉ nghe lời Big Mom thôi ).

Zeus núp ở góc, Nami vẫn tức nên kệ nó. Big Mom phát hiện Zeus và quyết định... cho Hera ăn thịt Zeus luôn! Prometheus và Napoleon xỉ vả Zeus đã để Big Mom rơi tự do suýt chết, đần độn vướng chân cả đội.



Cảnh Zeus khóc xin lỗi Nami thật sự đau lòng: nó bảo chỉ có Nami đối tốt với mình thôi. Trong giây phút cuối, Zeus quyết định phản kháng Big Mom trước mặt Nami. Nhưng Big Mom chỉ cần một tay là xử lý, rồi rút hồn Zeus.

Nami thấy tội thả "Black Ball" cho Zeus ăn để trốn, nhưng Zeus yếu quá không ăn nổi. Hera bay tới thịt luôn cả Black Ball lẫn Zeus, trở nên mạnh hơn hẳn!

Kid xuất hiện cực ngầu

Big Mom tách Tama ra, bảo băng Mũ Rơm là bọn hải tặc xấu xa. Khi Tama cùng Nami & Usopp chạy trốn, Big Mom nổi điên vì ghét nhất kẻ phản bội, vung Napoleon định thanh toán cả bọn.

Đúng lúc đó Kid xuất hiện chặn Napoleon, dùng "Punk Gibson" với đôi tay kim loại bự chảng nhấn đầu Big Mom xuống đất! Kid tuyên bố: "Băng Mũ Rơm tránh ra, mụ này là con mồi của ta!" Quân Kaido ngỡ ngàng hết cả!

Kaido nói gì về Luffy?

Chuyển cảnh lên nóc Đảo Oni, Kaido đã trở về dạng người, đứng thở phì phò. Ông ta nói từ đầu đã biết kết cục này rồi - Luffy chỉ là thằng ranh không biết lượng sức, mới có vũ khí mạnh tí đã ảo tưởng.

Kaido nói con người không thể từ bỏ hy vọng, điều đó gây phiền phức cho ông. Lâu rồi mới được "làm nóng người" thế này, ông đã mắc sai lầm. Lẽ ra phải lấy thủ cấp Luffy và "tuyên bố chiến thắng" ngay, chứ để thế này thì lũ dưới vẫn tin Luffy thắng được!

Cảnh cuối: Luffy đang rơi giữa không trung, có vẻ đã bắt đầu rơi khỏi Đảo Oni rồi...

Hết chương này. Tuần sau truyện nghỉ!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top