Teen52f24f3f
New member
Ở chap trước của Thám Tử Lừng Danh Conan, siêu đạo tặc Kid đã ra tay cướp món bảo vật cực gắt. Với IQ vượt trội, Conan đã soi kĩ tay của Amuro, Azusa và Kazami vì ba người này đã không có mặt lúc Kid ra tay. Đến trang truyện cuối cùng của chap trước, Conan đã tìm ra mấu chốt của vụ án rồi nè!
Trang bìa Thám Tử Lừng Danh Conan chap 1078 là hình ảnh Conan cầm 2 lá bài J và A - hint gì đây hả trời?
Ginzo (như mọi lần) lại tức điên người khi thấy chiếc vương miện bị đánh cắp mất tiêu rồi Azusa lén xem tấm thẻ của Kid thì bị Kazami bắt quả tang và ngăn lại. Theo suy đoán từ Conan, Kazami chính là Kid đấy các bạn ơi! Tiếp đó, Kid và Conan có một cuộc nói chuyện "tâm đầu ý hợp" với nhau luôn.
Thám Tử Lừng Danh Conan chap 1078 chứng kiến Conan bắt đầu phá giải mánh khóe của Kid một cách "xịn sò". Sau khi bị bại lộ, Kid bị đội an ninh tấn công nhưng siêu đạo chích nhanh chóng biến mất như pháp thuật vậy. Tuy nhiên lần này Conan đã biết trước Kid sẽ làm gì nên tặng cho anh ta một cú sút cực mạnh luôn nha
Kid sau đó trốn lên mái nhà. Tại đây, anh chạm mặt Amuro - lúc này đang cải trang thành một viên cảnh sát an ninh. Amuro còng tay Kid lại ngay lập tức. Anh nói với siêu đạo chích rằng giọng của anh ta nghe rất quen à nghen Kid thầm nghĩ về lần cả hai chạm trán trên tàu Tree Bell. Kid sau đó bẻ khóa và trả lại chiếc vương miện rồi rời đi thôi.
Vụ án kết thúc với hình ảnh Kazami mệt mỏi trong căn hộ của mình - tội nghiệp anh quá đi mất Đúng lúc này thì Thám Tử Lừng Danh Conan chap 1078 kết thúc tại đây. Như vậy siêu đạo chích Kid thất bại trong kế hoạch đánh cắp chiếc vương miện, lần này Conan đã đánh bại được những chiêu trò, mánh khóe mà Kaito Kid đưa ra rồi nè!
Nguồn: gamek.vn