Spinosaurus - "thần săn cá" thời cổ đại nhưng không biết bơi: drama khoa học căng đét!

MiuBabe1252

New member
c4876cdc37898f9c4043.jpg


Nghe vô lý không? Nhưng đó là sự thật mà giới khoa học vừa khui ra đấy, sau bao lâu cứ ngỡ em khủng long này là cao thủ bơi lội

## Từng được stan như idol bơi lội huyền thoại

Cả thế giới từng tin mù quáng rằng Spinosaurus (tên kêu là Thằn lằn gai nghe cũng ngầu phết) là tay chơi hệ thủy sinh, bơi pro đến mức gần như "an cư lạc nghiệp" luôn dưới nước. Các nhà khảo cổ thậm chí còn xếp xương hóa thạch của nó ở tư thế bơi lặn cơ ‍♂️

1d45c676917fb7a03f3e.jpg


Chính xác từ 2014, khi anh Nizar Ibrahim - nhà cổ sinh tung clip về em khủng long ăn thịt khổng lồ nhất kỷ Phấn trắng lên National Geographic, khẳng định Spinosaurus là VĐV bơi lội, chuyên săn mồi dưới nước, thì ai cũng tin ngay không cần chứng minh.

Nhưng mà... "Khoa học là luôn bổ sung và điều chỉnh" - và giờ đây câu chuyện đã plot twist ngoạn mục!

## Profile của nhân vật chính

Với ai chưa biết thì Spinosaurus là em khủng long săn mồi, mê cá điên cuồng, sống ở Bắc Phi từ 97-112 triệu năm trước. Body size khủng: dài 12,6-18m, nặng khoảng 7-20,9 tấn (flex cơ bắp vãi)

Đặc điểm nhận dạng: có cái vây khổng lồ như cánh buồm trên lưng (aesthetic vkl). Một số nhà nghiên cứu bảo nó dùng để điều hòa nhiệt độ cơ thể, số khác lại nói nó chỉ để "phô trương thanh thế" flex với thiên hạ thôi

e3c0643bdc79a6a689ae.jpg


Hộp sọ của nó dài và hẹp kiểu đầu cá sấu, hàm mở rộng được, chi chít răng nhọn - perfect cho nghề đớp cá. Người ta còn tìm thấy vảy cá trong dạ dày hóa thạch của nó nữa. Có lẽ vì thế Ibrahim mới hype rằng nó bơi siêu đỉnh.

Nhưng... "Spinosaurus bơi lội bằng cách nào, bắt con mồi trong nước ra sao, đó vẫn là điều phức tạp mà nghiên cứu khoa học còn phải tốn công tìm hiểu" - chính Ibrahim thừa nhận luôn

## Ông Don Henderson vào cuộc với drama đỉnh cao

Trong khi mọi người tin Ibrahim thì anh Don Henderson - một nhà nghiên cứu khác - lại sus hết nấc. Và để flex khả năng phản biện, ông tự tay dựng mô hình 3D Spinosaurus trên máy tính.

"Khoa học là luôn bổ sung và điều chỉnh" - Henderson giải thích. Rồi ông phát hiện ra plot hole siêu to trong giả thuyết của Ibrahim và tự tin thách đấu: "Nếu Ibrahim không phản biện được bằng chứng của tôi thì theo kết quả thử nghiệm, Spinosaurus sẽ chết đuối nếu xuống nước" ☠️

Lý do? "Cấu trúc của cơ thể Spinosaurus không hề thích hợp cho việc bơi hay lặn" - nhà cổ sinh vật học Tom Holtz (người không tham gia team Henderson) cũng xác nhận.

## Tại sao Spinosaurus sẽ "toang" nếu xuống nước sâu?

0e7fa4119ee38bd361b8.jpg


Plot twist là Henderson xây dựng mô hình 3D dựa trên chính mô hình xương trong video của Ibrahim luôn (đánh vào tử huyệt rồi đấy)

Đầu tiên, Henderson giả sử Spinosaurus biết bơi. Nhưng vì nó không thở được dưới nước nên phải bơi kiểu giữ đầu trên mặt nước.

Kết quả: Spinosaurus có thể làm được, nhưng cũng không giỏi hơn khủng long Bạo chúa hay Baryonyx là mấy.

Vấn đề nằm ở cái gờ cao mấy feet và nặng hàng trăm pound trên lưng nó. Theo Henderson, với cái "cánh buồm" vĩ đại đó thì dù xương thịt có dày đặc đến đâu, chúng vẫn không thể giữ thăng bằng dưới nước được. Trên cạn thì ổn vì mặt đất cứng, nhưng dưới nước à...

Lý do đơn giản vô cùng: cái "cánh buồm" sẽ nghiêng trái nghiêng phải lung tung, bắt Spinosaurus phải quẫy đạp điên cuồng mới giữ được thăng bằng. Nếu nó đang nổi trên mặt nước thì gió cũng thành vấn đề. Còn nếu lặn trong nước thì dòng chảy sẽ làm khó nó luôn.

Thêm vào đó, Henderson còn chú ý tứ chi của nó: hai chân trước nhỏ ngắn, hai chân sau dài lớn. Trọng tâm dồn về phía sau thay vì ở giữa - big problem!

Hầu hết các loài bán thủy sinh ngày nay như rùa hay cá sấu đều đã tiến hóa để đạt sự cân đối hoàn chỉnh. Nhờ đó không cần vất vả giữ cân bằng dưới nước. Nhưng với con vật nửa dưới nặng hơn nửa trên như Spinosaurus thì "Giữ được thăng bằng trong nước không phải là điều mà nó có thể" - Henderson kết luận phũ phàng.

Thế nên chỉ việc giữ cơ thể bình ổn trong nước thôi cũng đã đủ vất vả, chứ đừng nói đến chuyện kiếm ăn

## Ibrahim phản pháo: "Sự thật nằm ở xương chứ không phải máy tính!"

1dc7b0ced8b3dd3b70db.jpg


Tuyên bố của Henderson bay tới tai Ibrahim ngay lập tức. Ibrahim vui vẻ tiếp nhận nhưng cũng có vài điểm nghi ngại. Ông phân tích rằng mô hình 3D của Henderson chưa dựa trên cấu trúc xương thật của Spinosaurus mà mới chỉ dựa trên phác thảo trong video cũ từ 2014. Và máy tính thì không phải lúc nào cũng đúng, vì dữ liệu về sinh vật cổ của chúng ta luôn chưa đầy đủ.

"Vẫn cần nhiều mô hình hóa hơn nữa dựa trên các hóa thạch Spinosaurus thực" - Ibrahim giải thích. "Trên tất cả, sự thật nằm ở bộ xương chứ không nằm trong cái máy tính" - câu nói thả thính đỉnh cao!

Ibrahim cũng biện luận thêm rằng Spinosaurus có thể chỉ xuống nước kiếm ăn trong thời gian ngắn thôi. Vì thế cơ thể nó chưa kịp tiến hóa để thích nghi với việc giữ ổn định trong nước. Và mặc dù có thể phải vật lộn khốn khổ mới bơi được, nhưng không có nghĩa là nó không thể bơi!

## Không biết bơi vẫn bắt được cá - sao không? ‍♂️

David Hone - một nhà cổ sinh vật học khác - lại có góc nhìn khác, cho rằng em khủng long này không nhất thiết phải biết bơi. "Diệc long không bơi giỏi, nhưng vẫn dành hầu hết thời gian để lội lõm bõm với cái cẳng dài ngoằng của nó đấy thôi" - ông chỉ ra.

Xét ra thì cũng hợp lý nếu nói Spinosaurus không cần biết bơi vẫn bắt được cá. Vì chúng cao to vãi, chỉ việc lội tìm trong vùng nước nông. Hoặc ngồi trên bờ rình, thấy cá bơi đến gần thì lao đầu xuống đớp - ez game!

Kết luận: Drama khoa học này còn dài dài, nhưng một điều chắc chắn là Spinosaurus vẫn là "thần săn cá" dù có biết bơi hay không đấy nhé!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top