Spider-Man "hạ gục" Hulk bằng một câu đùa cực nhạt: ai ngờ được đây!

4b08bf4ab702da25738b.jpg


943ed5101e97f26f6b83.png


f294b357468324782898.jpg


Chuyện này xảy ra trong arc truyện huyền thoại "The Other: Evolve or Die" - một trong những câu chuyện ảnh hưởng cực mạnh đến năng lực của Peter Parker cho đến tận bây giờ nè. Mở đầu ở Spectacular Spider-Man #1, anh nhện nhà mình đang cố chặn một villain tên Tracer với những viên đạn có khả năng tự động truy đuổi mục tiêu dù Peter có cố né thế nào đi nữa.

Cuối cùng, cậu phải bình tĩnh lại và... tay không bắt đạn luôn Nhưng mà chỉ bắt được một viên thôi, viên còn lại thì xuyên thẳng vào vai khiến Peter ngất xỉu tại chỗ. Sau đó, Peter được đưa đến phòng khám của bác sĩ Castillo (bạn cũ của Reed Richard đó) và bà đã gắp viên đạn ra, đồng thời lấy mẫu máu kiểm tra sức khỏe. Vài ngày sau nhận kết quả, Peter sốc nặng vì mắc phải một căn bệnh nan y và chỉ còn ít thời gian để sống

ff4cd05b7083c54b6854.jpg


MJ và Dì May biết tin liền vội vàng tìm đến Tony Stark nhờ giúp đỡ. Cả hội thiên tài Hank Pym, Tony, Reed và Bill Foster cùng kiểm tra cho Spidey, phát hiện có sự phân rã tế bào liên quan đến phản ứng đem lại sức mạnh cho cậu. Tuy nhiên không ai dám chắc chắn hoàn toàn, nên họ quyết định tìm đến chuyên gia về biến dị phóng xạ - chính là Bruce Banner.

Tony cùng ekip bay đến sa mạc tìm Bruce, nhưng plot twist là họ gặp phải Hulk đang trong trạng thái "bực bội" và ai cũng không muốn đánh nhau với anh ta

b646be6282ffebeb3237.jpg


Iron Man và team đeo mặt nạ rồi bắt đầu thả khí gây mê để Hulk hít. Tony tiến lại gần và bảo Hulk nhìn thẳng vào mắt anh, chú ý các họa tiết. Nhưng Hulk tức quá, nghĩ Tony đang chơi khăm nên kẹp chặt đầu anh luôn.

Tệ hơn nữa, Tony còn quyết định bắn vào Hulk ‍♂️ Hulk liền ném Iron Man ra xa, anh văng đúng chỗ Black Goliath đang khiêng tảng đá khổng lồ định ném Hulk. Nhưng Hulk đấm nát tảng đá, một mảnh bay vào mặt nạ dưỡng khí của Reed làm vỡ nát, khiến anh hít phải khí mê và bất tỉnh.

f02e193144808495da7f.jpg


Peter nhảy lên lưng Hulk rồi liên tục né đòn. Như thường lệ, anh vẫn "troll" khi đánh nhau và lần này thật sự vi diệu. Anh kể một câu đùa siêu nhạt nhưng lại khiến Hulk phải... hóa về Bruce để cười, rồi ngất đi vì khí gây mê

Vậy là về cơ bản, Spidey đã đánh bại Hulk rồi đấy! Và câu đùa chỉ đơn giản thế này thôi:

Spidey: Cốc cốc

Hulk: GGGRRRRR!

Spidey: Tôi sẽ coi như đó là "ai gọi đó".

Hulk hóa dần thành Bruce: Heh..heh.. tôi không thể tin được... một trò đùa về gõ cửa.



Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top