MinGirl292
New member
Vụ này chắc chắn sẽ để lại một "vết sẹo" khó phai trên mặt chị Hằng rồi!
Giờ mà nói đến SpaceX, ai cũng hình dung ngay cảnh tên lửa Falcon 9 bay lên trời xong tầng đẩy tự động đáp xuống bệ như phim Hollywood phải không nào? Đó là quy trình chuẩn không cần chỉnh mà!
Nhưng ê chê là vào năm 2015, khi SpaceX nhận job từ Cơ quan Quản trị Khí quyển và Đại dương Quốc gia để phóng Đài quan sát Khí hậu Vũ trụ Sâu lên, mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch. Buổi phóng thì ổn áp, nhưng cụm tên lửa... không về được Trái Đất nữa rồi!
Nguyên nhân? Hết xăng giữa đường thôi mà!
Bill Gray - một anh bạn mê thiên văn và còn tự viết được cả phần mềm theo dõi đồ vật bay gần Trái Đất - đã check hết data rồi kết luận: cụm động cơ Falcon 9 sẽ rơi xuống Mặt Trăng vào ngày 4/3 tới, khả năng cao là rơi ở mặt tối (tức phía xa mà mình không nhìn thấy từ Trái Đất ấy).
Tuy nhiên anh Bill vẫn chưa dám chắc 100% đâu nhé! Anh ấy viết: "Nếu đây là một hòn đá, tôi sẽ dám chắc 100%... Nhưng rác thải vũ trụ thì sẽ phức tạp hơn chút đỉnh". Nói chung là khó đoán hơn tí!
Anh Bill giải thích thêm: "Tôi có một mô hình toán học khá hoàn chỉnh về hoạt động của Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời và các hành tinh, cũng như cách lực hấp dẫn của chúng tác động lên vật thể. Tôi có giả định về cách ánh sáng mặt trời đẩy vật thể đi, nhẹ nhàng đưa nó bay ra khỏi phía Mặt Trời. Những dữ liệu này thường cho phép tôi dự đoán một cách tự tin".
Anh ấy đang cố tính toán cho thật chuẩn để hai vệ tinh thăm dó Mặt Trăng của Mỹ và Ấn Độ có thể chụp lại khoảnh khắc va chạm epic này phục vụ nghiên cứu sau này. Vụ này sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử có đồ vật nhân tạo rơi xuống Mặt Trăng mà... không cố ý!
Nguồn: soha.vn