SpaceX vừa "flex" cực mạnh khi đánh bại luôn Blue Origin để rinh về hợp đồng khủng 2,9 tỷ USD (tầm 66 nghìn tỷ đồng ấy các bạn ơi!)
Tin vui xịn sò đây: SpaceX chính thức được NASA chọn mặt gửi vàng để đưa con người lên Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis siêu khủng. Đây là lần đầu tiên loài người quay lại "check-in" Mặt Trăng sau khi chương trình Apollo kết thúc từ năm 1972 (lâu ghê ha!). Theo The Washington Post thì deal này trị giá tới 2,9 tỷ USD luôn nha!
Kế hoạch nghe xịn xò lắm: 4 phi hành gia sẽ được phóng lên bằng tàu vũ trụ Orion, rồi 2 người trong số đó sẽ "đổi xe" sang tàu đổ bộ Mặt Trăng của SpaceX. Các bác phi hành gia này sẽ có cả tuần để "sống ảo" trên bề mặt Mặt Trăng, xong rồi quay lại tàu đổ bộ và về với Orion. Tuy nhiên SpaceX phải "pass" được chuyến bay thử không người lái trước đã nhé, safety first mà!
Ban đầu có 3 ứng viên xịn xò tranh giành "suất vàng" này: Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos, Dynetics (một ông lớn làm quốc phòng), và SpaceX. NASA lúc đầu định chọn 2 hãng để tăng tính cạnh tranh và có plan B phòng khi có biến. Nhưng cuối cùng các bác NASA quyết định "all-in" vào SpaceX luôn!
SpaceX giành chiến thắng này nhờ con tàu Starship huyền thoại cho sứ mệnh Artemis. Tuy mấy lần test trước đó hơi "drama" (toàn rơi hoặc nổ ), nhưng NASA vẫn tin tưởng SpaceX sẽ làm được. Hiện SpaceX đang lên plan đưa Starship vào quỹ đạo vào cuối năm nay.
Đây là thêm một chiến thắng "xịn sò" nữa cho SpaceX! Hãng này đã hợp tác với NASA đưa phi hành gia lên trạm ISS và sắp tới sẽ có thêm sứ mệnh khác vào ngày 22 tháng 4 nữa đó.
Fun fact: Thông qua chương trình Artemis, NASA đang lên kế hoạch lần đầu tiên đưa phụ nữ và người da màu đặt chân lên Mặt Trăng (girl power! ), danh sách phi hành gia đã được công bố từ năm ngoái rồi. Ban đầu dự định sẽ lên Mặt Trăng năm 2024, nhưng sau khi tính toán lại thì NASA cho biết kinh phí chưa đủ để kịp deadline này.
Nguồn: soha.vn