NaiMap8035
New member
Hôm 18/1 vừa rồi, SpaceX lại flex một pha "phóng lên trời" cực đỉnh khi dùng tên lửa Falcon 9 bắn thẳng 49 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo từ Florida nha mọi người ơi!
Với đợt phóng thành công này, tổng số vệ tinh Starlink mà SpaceX đã đưa lên không gian đã chạm mốc 2.042 chiếc rồi đó (kể cả mấy em vệ tinh thử nghiệm và những em đã "nghỉ hưu" luôn).
Mà nhìn cảnh tên lửa phóng lên trời đêm ở bờ biển Florida thật sự chill phết:
Liftoff of SpaceX's Falcon 9 rocket with 49 Starlink internet satellites, lighting up the night sky over Florida's Space Coast. https://t.co/lRbPiUzMJS pic.twitter.com/NGuDsNgnBB
— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) January 19, 2022
Ông chủ Elon Musk hôm 15/1 có thả thính là hiện tại có 1.469 vệ tinh Starlink đang hoạt động ngon lành, cộng thêm 272 em đang "di chuyển" đến vị trí làm việc của nó. Ông còn spoil luôn là các kết nối laser giữa vệ tinh với nhau sắp được bật nữa nha! Công nghệ laser này xịn lắm, giúp truyền tín hiệu Internet từ vệ tinh này sang vệ tinh khác mà không cần qua trạm mặt đất nữa á.
Tuy nhiên, hơn 200 vệ tinh Starlink đã bị lỗi hoặc out game rồi. Một số em trong đó là thế hệ đầu tiên, dùng làm thử nghiệm hoặc đã lỗi thời rồi thôi.
Hiện tại SpaceX được cấp phép cho 4.408 vệ tinh Starlink bay ở độ cao khoảng 550 km. Nhưng tham vọng của họ còn lớn hơn nhiều nè – công ty đang xin phép cho thế hệ thứ hai với khoảng 30.000 vệ tinh (OMG! ), và sẽ dùng tàu vũ trụ Starship đang được phát triển để phóng luôn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng vui với việc này đâu nha. Các nhà thiên văn học đang khá lo lắng vì sợ đám vệ tinh này sẽ "phá đám" khi họ quan sát bầu trời đêm. Vấn đề này đã dẫn đến hàng loạt hội thảo và các cuộc bàn bạc với SpaceX. Công ty cũng đã cố gắng giảm độ sáng của vệ tinh rồi, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mà giới thiên văn học mong muốn.
Tham khảo: Spacenews
Nguồn: soha.vn