Khi mà Windows 3.1 "cổ đại" lại trở thành anh hùng cứu cả hãng bay
Các hãng hàng không dính phốt update lỗi từ CrowdStrike đã phải "đóng băng" toàn bộ đội bay vì hệ thống quăng thẳng cẳng không chịu hoạt động nữa. Những hệ thống này bao gồm lập lịch bay cho phi công và máy bay, hồ sơ bảo trì, bán vé, v.v. Cũng may là bản update lỗi này không chạm vào hệ thống máy bay, nên mọi thứ trên trời vẫn an toàn và phi công vẫn "cầm lái" được nhé!
Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, tính đến khoảng 12 giờ trưa theo giờ miền Đông ngày 20, khoảng 23.000 chuyến bay đã bị delay ở Mỹ luôn á. Stress không em?
Trong khi cả đống hãng hàng không bị ép phải "đáp khẩn cấp" vì màn hình xanh chết chóc thì Southwest Airlines vẫn chill như không có chuyện gì xảy ra. Một số netizen troll liền đùa là chắc Southwest đang xài Windows 3.1
Plot twist: Câu đùa này lại đúng sml! Sau khi điều tra thì phát hiện Southwest Airlines vẫn đang chạy Windows 3.1 trên một số hệ thống, và chính cái "cổ lỗ" này đã giúp hãng tránh được thảm họa toàn cầu.
Windows 3.1 ra mắt từ năm 1992, không còn nhận update nào nữa. Vậy nên khi CrowdStrike gửi bản update lỗi cho toàn bộ khách hàng thì Southwest không hề hấn gì vì hệ thống của họ... không thể nhận update lỗi này Đúng kiểu "lag quá nên thoát kiếp".
Southwest hay bị ném đá vì hệ thống lỗi thời của mình, nhưng lần này thì chính thứ "cổ lỗ sĩ" đó lại cứu cả họ (và khách hàng của họ) nè. Tuy nhiên, hành khách của Southwest vẫn bị ảnh hưởng bởi sự cố CrowdStrike vì nhiều sân bay cũng bị dính đạn luôn.
Ngoài Windows 3.1, Southwest còn xài Windows 95 cho hệ thống lập lịch làm việc của nhân viên. Hệ điều hành này mới hơn - khoảng ba năm sau Windows 3.1 - nhưng vẫn "cũ kỹ vkl" so với công nghệ bây giờ. Phần lớn nhân viên của hãng đều rất bực mình về chuyện này.
Nhưng mà sau sự cố toàn cầu do CrowdStrike gây ra này, rất có thể Southwest sẽ càng ngại update hệ thống hơn nữa đó
Nguồn: soha.vn