SOOBIN thả album đầu tay khiến dân tình "sốc nặng", kết hợp cùng nữ rapper gen Z tlinh tạo mood sầu thảm hết nấc

6d395c3f34c2ec1b8df0.webp


Chị em ơi, SOOBIN vừa thả album đầu tay "Bật nó lên" mà nghe xong muốn "khóc sưng mắt" luôn á! Cả nửa album là nhạc tình buồn, xứng danh "hoàng tử ballad" thật sự. Đỉnh điểm là màn kết hợp với nữ rapper tlinh khiến team "FA" lẫn team "đang yêu" đều phải suy tư về cuộc đời.

e357de61b7ca51d08943.jpg


Lần đầu tiên SOOBIN và tlinh chung tay trong một bản hip-hop, R&B mà phải nói là "ăn ý" vô cùng! Mỗi người một vibe, một màu sắc riêng nhưng lại hòa quyện cực kỳ ấn tượng luôn nha.

e9278a20d2d8b64836c0.jpg


Cấu trúc bài hát giống như một màn "khẩu chiến" giữa nam và nữ trong tình yêu, có bàn tay "phù phép" của nhà sản xuất âm nhạc Touliver đảm bảo chất lượng. Những dằn xé, day dứt, những cảm xúc bốc đồng của một đôi trẻ yêu nhau được thể hiện rõ nét trong "Ai mà biết được" quá đi!

a23c3a9bd2e5851d3dce.jpg


Tiếp nối cái kết "dở khóc dở cười" của MV "Giá như", ca khúc này kể về chuyện mà ai yêu cũng từng trải qua ít nhất một lần. Người thì đổ lỗi cho nhau, người thì cảm thấy mình hy sinh quá nhiều mà đối phương không hiểu. Dù tình yêu có "ngọt ngào, lãng mạn" đến đâu, hai người vẫn gặp phải những bất đồng trong cách yêu thương nhau thôi. Sao mà real vậy trời!

637606de73af945166f1.jpg


Đây là ca khúc hiếm hoi của SOOBIN mà gen Z nghe "vào tai" cực kỳ, vì giai điệu dễ nghe, lời ca đi thẳng vào "trọng tâm vấn đề" luôn. Phần rap của tlinh đại diện cho phái nữ trong tình yêu cũng khiến chị em phải gật gù "đồng cảm" liên tục.

3293fdcb3ba38687ac48.jpg


Song hành cùng những giai điệu "buốt tim" là phần hình ảnh trong MV, thể hiện rõ sự tương phản trong mối quan hệ tình yêu giữa hai nhân vật. SOOBIN đại diện cho mặt trời, còn tlinh đại diện cho mặt trăng. Vốn dĩ mặt trăng và mặt trời là hai thái cực đối lập, vừa hòa quyện vừa tương phản với nhau - giống hệt như tình yêu của nam và nữ luôn có những quan điểm "trái chiều" nhau vậy.

c1b10225f1718dc96202.jpg


Cuối cùng, nhật thực xảy ra, bóng tối bao trùm và tất cả những gì còn lại sau mối quan hệ này là "vụn vỡ tan tành". Lỗi của ai? Đúng sai ra sao? Chẳng ai biết được cả, vì đó là quan điểm tình yêu của mỗi người mà. Sao mà "sâu sắc" vậy trời!

4baf61cca8911ba3be75.jpg


Bên cạnh MV "Ai mà biết được", khán giả còn được "đu đưa" với 10 ca khúc trong album "Bật nó lên", bao gồm: Intro, Dancing in the dark, Sunset in the city, Sẽ quên em nhanh thôi, Giá như, Ai mà biết được, Bật nó lên, Heyyy, Luật anh, Lu mờ.



Với phần âm nhạc được "chăm chút" bởi giám đốc âm nhạc SlimV và đội ngũ music producer "xịn xò" như Touliver, Binz, Mastal, TINLE, 2pillz, Wokeup... album đầu tay đã khiến khán giả được thưởng thức trọn vẹn những màu sắc âm nhạc khác nhau, tương ứng với từng trải nghiệm yêu đương của nam ca sĩ.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top