NangSaigon6164
New member
Chị em ơi, người phụ nữ này đã sống cách đây cả thế kỷ rồi, nhưng tên tuổi vẫn còn sống mãi trong làng giang hồ Nga luôn!
Sofia Bluvshtein – hay còn gọi là Sonya Bàn tay vàng – chính là "thánh nữ trộm cắp" chuyên nghiệp, thông minh và… lâu đời nhất xứ Nga. Cuộc đời của "nữ hoàng đạo chích" này drama đến tận hơi thở cuối cùng á nha!
Ngày xưa không có mạng xã hội, nên muốn nổi tiếng trong giới tội phạm thì phải thật sự "cháy" mới được. Mà Sophia Bluvstein thì quá xịn luôn – được phong "Nữ hoàng trộm cắp" nhờ nhan sắc cực phẩm, nghiệp vụ máu lạnh và khả năng diễn xuất thiên bẩm. Mỗi vụ trộm của chị là một màn show tỉ mỉ như phim Hollywood vậy!
Một ngày làm việc của Sonya thì sang chảnh lắm nhen! Chị check-in khách sạn 5 sao, diện đồ hiệu xịn xò, cư xử như quý tộc thực thụ đi làm ăn. Nhờ vậy không ai dám nghi ngờ chị đi đâu làm gì cả.
Sonya hiểu rõ mấy vị khách giàu có ở đây thường chơi cày cuốc đến khuya và ngủ nướng đến trưa. Vì vậy, sáng sớm tinh mơ, chị lẻn vào các phòng để "mượn" đồ thôi.
"Bàn tay vàng" sẽ tìm những phòng không khóa hoặc dùng đồ nghề bẻ khóa để lẻn vào khi chủ nhân còn ngủ say sau đêm tiệc tùng. Chị lục lọi áo khoác, túi xách tìm tiền cực pro.
Nhưng nếu khách tỉnh giấc thì sao? Đó là lúc Sonya phải hành động thôi! Chị nhanh chóng tiếp cận vị khách khi ổng còn đang ngơ ngác vì thấy một cô gái xinh xuất hiện trong phòng mình. Nếu là ông già, Sonya chỉ cần vờ ngượng ngùng nói nhầm phòng rồi biến – đôi khi vẫn mang theo tiền luôn nha!
Nhưng nếu ổng thấy có vibe, thì Sonya có cách khác. Chị nhanh chóng "thả thính", tán tỉnh. Sau cuộc... hẹn hò, khi đối tác đã kiệt sức ngủ say, chị tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chưa xong. Chanh sả vãi!
Nhưng Sonya không chỉ đơn thuần là gái làng chơi đâu nha. Chị học nghề ăn cắp từ bé tí xíu rồi. Sonya sinh khoảng năm 1850 tại Warsaw, Ba Lan. Vùng chị lớn lên gần biên giới, nơi hoạt động trộm cắp, buôn lậu diễn ra tràn lan. Từ hồi teen, Sonya đã mê mẩn váy đẹp và đam mê nhất là vàng với kim cương.
15 tuổi, Sonya bỏ nhà, lấy một ông thương nhân. Nhưng ổng nhanh chóng đá chị vì tính... hoa hòe. Người chồng thứ hai là Mikhail Bluvshtein, một cao thủ cờ bạc, đã truyền nghề trộm cắp và gian lận cho chị. Sonya nhanh chóng nổi tiếng hơn cả chồng và bắt đầu "solo career".
Chị trở thành "huyền thoại sống" trong giới giang hồ Nga. Khả năng trốn pháp luật của chị đã thu hút siêu nhiều đệ tử muốn về làm việc dưới trướng "Mẹ" hay "Nữ hoàng" – cách họ tôn xưng Sonya đó. Chị khét tiếng với tài "chạy té khói" sau khi làm việc xong.
Khi cần, Sonya có thể "làm xiêu lòng" bất cứ ai, từ cảnh sát, thanh tra đến cai ngục, lính canh, thậm chí hoàng tử, bá tước hay các vị tướng. Khi thả thính, Sonya toát lên vibe chân thành và đầy đam mê cực kỳ.
Nhiều người đã đánh liều tất cả chỉ để được ở bên chị vài tiếng, để rồi mất cả gia đình lẫn địa vị. Nhờ mối quan hệ với nhiều người có thế lực, Sonya đã nhiều lần thoát án siêu đỉnh.
Có một lần, một nhóm người trẻ ăn mặc sang chảnh lần lượt bước vào cửa hàng trang sức. Bỗng nhiên, nhiều khách trong đó có một cô gái ngoại hình nổi bật yêu cầu xem kim cương. Cô ấy xem xét cực kỹ, cầm những viên đá quý trên hai bàn tay với móng tay dài bóng bẩy.
Cuối cùng, cô chỉ mua một món rẻ và định đi. Nhưng chủ cửa hàng phát hiện mất vài viên kim cương. Ổng gọi cảnh sát và lục soát toàn bộ khách hàng. Cảnh sát không tìm thấy gì, chủ nhà còn ăn một cái tát từ người phụ nữ quyền quý trước khi cô rời đi.
Những viên kim cương cũng theo cô luôn, giấu dưới những ngón tay dài, thậm chí cả dưới lưỡi của Sonya nữa! Chị trông quá cao sang nên cảnh sát không dám lục soát những chỗ đó. Tối hôm đó, nhóm "khách hàng" uống sâm panh đắt nhất do Sonya mời. Ăn mừng quá trời!
Trong suốt "sự nghiệp", Sonya đã "ghé thăm" hầu hết các nhà trang sức lớn ở Nga. Chị dùng số tiền đó chu cấp cho hai con gái du học tại Pháp, vì không muốn chúng theo nghiệp mình.
Tại nghĩa trang Vagankovskoe ở Moskva, ngày nay vẫn còn ngôi mộ với bức tượng lớn mất đầu, tạc một người phụ nữ mặc váy. Tấm bia đá ghi "Bluvshtein" và trên thân tượng phủ đầy chữ nguệch ngoạc. Các tay trộm ở Nga thường ghé đây để tưởng nhớ "bà tổ nghề", để lại lời mong ước, đôi khi còn cúng hoa tươi hay đồ trang sức rẻ tiền nữa.
Sự nghiệp của "nữ hoàng đạo chích" đã bị hại bởi chính người đàn ông chị yêu. Kochubchik, gã người tình nghiện cờ bạc, sau những lần thua nặng đã sống bám víu vào Sonya. Chị buộc phải làm những vụ rủi ro hơn để kiếm tiền nuôi tình nhân. Hơn nữa, lúc đó Sonya đã quá nổi tiếng, cảnh sát bám riết cực kỳ.
Khoảng 40 tuổi, "Sonya Bàn tay vàng" bị bắt và đày ra đảo Sakhalin với cùm xích dưới chân. Nữ tặc khét tiếng qua đời năm 1902 tại Sakhalin và được chôn cất tại đó.
Nguồn: soha.vn