CamXinh2895
New member
Nghe đâu giờ toàn nghe tin điện thoại nổ, laptop nổ hay xe máy điện nổ đúng không? Nhưng mà giờ đến cả tai nghe cũng có thể biến thành "bom" luôn rồi đó các bạn ơi
Mấy món phụ kiện nghe nhạc nghe có vẻ vô hại lắm, nhưng nếu xài sai cách thì nó cũng nguy hiểm khôn lường nha!
Theo Gizmochina đưa tin, có một vụ khá "éo le" xảy ra với một cậu bé ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Chuyện là bà Liu đã mua tai nghe Sony WI-1000XM2 giá 2.300 NDT (tầm 8,2 triệu đồng) ở một cửa hàng tại quận Vũ Xương. Đến chiều ngày 17/2, con trai bà định sạc tai nghe bằng phụ kiện đi kèm trong hộp.
Nhưng mà plot twist ở đây là cậu bé đã nhầm lẫn xài một bộ chuyển đổi ổ cắm trên bo mạch - loại dùng để sạc tai nghe trên máy bay ấy. Nhìn bên ngoài thì nó giống hệt adapter sạc thường thôi. Cậu bé cắm luôn vào ổ cắm AC ở nhà. Và rồi thảm họa xảy ra: chiếc Sony WI-1000XM2 đã "bùm" và bốc cháy luôn
Sau 5 tiếng nổ liên tục thì tai nghe bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt. Bà Liu phản ứng cực nhanh, chạy đi ngắt cầu dao và dập lửa. Nhưng hậu quả để lại khá nặng: 4 ngón tay của con trai bà bị bỏng còn tai nghe thì cháy sém không còn nguyên vẹn gì Sau sự cố, bà lập tức đến cửa hàng đã mua để yêu cầu giải quyết.
Phía cửa hàng giải thích rằng thứ mà con trai bà xài để sạc thực chất là adapter chuyên dùng trên máy bay chứ không phải adapter sạc thông thường. Cả hai món này đều có trong hộp kèm theo sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ và hình vẽ minh họa rõ ràng. Do đó, cửa hàng từ chối xem xét khiếu nại của bà Liu và cho rằng trách nhiệm hoàn toàn thuộc về người dùng.
Sau vụ việc này, Hội đồng người tiêu dùng tỉnh Hồ Bắc đã ra khuyến cáo tới các nhà sản xuất phụ kiện nên cố gắng nhắc nhở và thông báo rõ ràng hơn cho người tiêu dùng về những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn cá nhân của họ.
Bài học rút ra: đọc kỹ hướng dẫn trước khi xài nha các bạn, đừng nghĩ mấy món phụ kiện nhỏ nhỏ là không nguy hiểm đâu!
Nguồn: kenh14.vn