Sony vừa lặng lẽ ngừng phát triển game mới cho huyền thoại PS3 (PlayStation 3), chính thức hoàn thành lời hứa mà hãng đã giữ suốt 10 năm qua. Thực ra cũng phải nói là dự đoán được rồi, vì "đàn em" PS4 của nó đã ra mắt từ 2013 và giờ sắp có bản nâng cấp nữa rồi
Lùi về năm 2005, ông Kenny Kutaragi - giám đốc Sony Entertainment lúc đó đã tuyên bố hãng điện tử Nhật Bản muốn PS3 có vòng đời 10 năm, một điều mà chưa console nào làm được (trừ huyền thoại Gameboy). Với việc Sony tung PS3 ra thị trường năm 2007 tại Úc và Châu Âu (còn Mỹ và Châu Á thì có từ cuối 2006), hãng đã thực sự giữ lời hứa hỗ trợ chiếc máy console từng làm mưa làm gió một thời
Trước đó, các hãng phát triển game cũng đã lần lượt "chia tay" PS3, ví dụ như Activision (ông trùm Call of Duty đó) vào năm ngoái. Còn Bungie (cha đẻ Destiny đình đám) thì tháng 6 vừa rồi cũng chính thức bye bye game thủ PS3 rồi
Nguồn: tinhte.vn