BanhNgoan4004
New member
Cuộc đời đâu phải chỉ có mỗi chuyện yêu đương đâu các bro ơi!
Nghe cậu em tầm 23 tuổi thở dài não nề, than thở mãi không có người yêu, nhờ chị (aka tôi đây) giới thiệu cho cô nào đó, tôi chỉ biết facepalm.
Ơ kìa, có người yêu thì tốt à?!? Tôi vội nhắc em trai mình: đừng vội yêu khi chưa sẵn sàng nha, khi ví vẫn còn "teo tóp", và nhất là khi chưa biết cách hạ cái "ego" của bản thân xuống để nhường nhịn ai đó.
Tình yêu đâu phải yêu cho vui vậy trời? Sao giờ nhiều bạn trẻ cứ nghĩ "yêu cho vui" thế nhỉ?
Tình yêu luôn là một trục chính, gắn liền với nhiều thứ khác, và được đặt trong đủ thứ hoàn cảnh. Nó không phải game giải trí tức thì, cũng chẳng phải trường top hay công ty xịn xò để mà flex.
Tình yêu, là tình yêu!
Đừng vội cười nhé! Đừng nghĩ tôi khắt khe với em mình quá. Nhưng thật đấy, ai chưa hiểu tình yêu là gì thì đừng vội lao vào.
Cũng chuyện cậu em tôi, tháng trước cũng đã có gấu. Nhưng nghe đâu vì cá tính không hợp nên "chia tay hoàng hôn". Cô bé đó sau khi chia tay drama hết cỡ, đòi sống đòi chết vì bị "đá". Thế là tôi, một chị già phải long đong gọi điện hỏi han, an ủi, chia sẻ và quan tâm. Để cô em không làm gì liều lĩnh. Thật sự là "em dại cái mang"...
Vậy mà chuyện cũ còn chưa nguội, thì em trai tôi lại muốn bắt đầu chuyện mới. Cho nên tôi mới hoảng hồn lo sợ. Yêu ở giai đoạn này – khi chưa có công việc ổn định, về nhà có bố mẹ lo cơm nước, cuối tháng được "ATM sống" bơm tiền, rồi cứ vác người đi học – thì quả là non trẻ và thiếu suy nghĩ.
Yêu ở cái level không phải lo gì về tài chính, không phải vắt óc suy nghĩ chuyện tiền bạc, cuối tháng thanh toán đống hóa đơn, chỉ biết ăn uống sành điệu, đi cafe sang check-in... thì đương nhiên tình yêu đẹp và hồng hào lắm rồi!
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ và không bao giờ chỉ gói gọn trong một cái hộp diêm mang tên "tình yêu" đâu nha! Cuộc đời là phải lăn xả làm việc, cật lực để có tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt, tiền quần áo, tiền đi chơi...
Cuộc đời là hôm nay bạn thua kém người ta một tí, người ta sẽ khinh bạn cả tấn. Cuộc đời là chẳng ai chê bạn vì bạn FA mà thành công, nhưng người ta sẽ cười vào mặt bạn khi bạn chưa thành đạt mà đã có gánh nặng.
Cho nên, tình yêu nếu đi đúng hướng, xuất phát đúng lúc và gặp đúng người vào đúng thời điểm, thì đó là điều trọn vẹn nhất, mang lại ý nghĩa lớn lao nhất. Chứ không thì yêu vội, yêu cho biết, yêu cho vui, yêu theo trend cho bằng hội bạn thân mà chẳng nghĩ xa, thì e rằng mối tình ấy cứ loanh quanh nút "exit" một ngày nào đó thôi.
Đã yêu thì phải có trách nhiệm với cuộc đời nhau, phải lo xa và nghĩ rộng. Chứ không phải yêu để lấp đầy khoảng trống và sự cô đơn nhất thời!
Nguồn: kenh14.vn