Sống từng ngày có mục tiêu - bí kíp dẫn đến thành công trong tương lai của nữ sinh NEU ✨

75647b294c93fd8c6bf7.webp


Trần Thị Ngọc Anh - nữ sinh năm 4 chuyên ngành Kinh tế Quốc tế CLC Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là minh chứng sống cho câu nói "chọn đúng ngành là đã thành công một nửa" rồi! Sau khi được gia đình và thầy cô định hướng, bạn ấy nhận ra tiềm năng cực xịn của ngành "trendy" này trong xu hướng các nước đang ngày càng đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, văn hóa xã hội. Lúc nhận tin đỗ ngành Kinh tế Quốc tế, Ngọc Anh vui phát khóc luôn, kỳ vọng sẽ được впитать (hấp thụ) siêu nhiều kiến thức.

Giờ sắp hết năm 4 rồi, mình vẫn thấy may mắn vô cùng khi đã chọn ngành này. Được quen biết cả đống bạn từ các trường chuyên có tiếng khắp nước, nhiều bạn còn giữ vị trí "trùm" trong các câu lạc bộ của trường, profile thì học bá phát hờn... mà lại siêu nice, sẵn sàng support nhau. Không chỉ bạn cùng lớp, mình còn có cả anh chị, bạn bè, các em từ CLB, sự kiện, cuộc thi. Mỗi người đều là một "bài học sống" giúp mình trưởng thành hơn mỗi ngày

8366df086d5abade153c.jpg


Trong quãng thời gian qua, mình may mắn rinh về khá nhiều achievement đáng tự hào: 1 giải Nhất và 2 giải Nhì Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có bài đăng trên Tạp chí Kinh tế Phát triển (có Scopus nha các bạn!), nhiều bài nghiên cứu trên các tạp chí trong và ngoài nước khác như: Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề "Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023: Ổn định và phát triển thị trường Bất động sản", Hội thảo ICSEED 2023, Tạp chí EJBM (European Journal of Business and Management)... Bên cạnh đó thì mình cũng là Admin của Group học tập "Góc ôn thi AEP – NEU shares" với hơn 13.000 thành viên được build từ con số 0 nha

bff06824aa718eb5bde0.jpg


628537a0b126f0c774a6.jpg


Không chỉ vậy, mình còn cân bằng thời gian để hoạt động ở 2 CLB: một CLB về đời sống là CLB Phong cách Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NBC) và một CLB về học thuật là CLB Sinh viên Nghiên cứu Khoa học AEP (ARC). Cảm ơn 2 CLB đã cho mình quá nhiều cơ hội và bài học quý giá Nhờ đó, mình đã may mắn đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố, nhận được Học bổng Vingroup 2023 và Học bổng loại Xuất sắc NEU. Mặc dù còn rất nhiều thành quả khác mà mình cảm thấy ý nghĩa lắm, nhưng trên đây là những thành tích bản thân thấy tự hào nhất!

bb292a6eac3ef31abcdd.jpg


cf4f96cec58b1227daae.jpg


Tất nhiên là không có con đường nào trải toàn hoa hồng rồi, để hái được những trái ngọt trên, mình cũng trải qua không ít khó khăn đâu nha Mình đã nhiều lần "cãi nhau" với teammates khi làm nghiên cứu khoa học, nhiều ngày tháng cày cuốc thức khuya để có thể hoàn thành công việc ở CLB, bài tập trên lớp, deadline nghiên cứu khoa học. Vì mình là leader của 2 nhóm nghiên cứu khoa học, nên nhiều lúc mình cảm thấy 1 ngày 24 tiếng chưa đủ luôn á. Đỉnh điểm có những ngày mình bất lực khi giao việc cho teammate thì các bạn không hoàn thành, CLB thì cần mời tài trợ cho sự kiện gấp nhưng không tìm được nhà tài trợ nào đáp ứng được. Bài tập nhóm trên lớp thì sát deadline. Lúc đó, mình muốn khóc và buông xuôi hết mọi thứ luôn Nhưng mình đã bình tĩnh lại, sắp xếp lại công việc và cố gắng để hoàn thành một cách tốt nhất. Mình luôn nỗ lực để phát triển bản thân hơn và cũng muốn bố mẹ tự hào. Vì bố mẹ là giáo viên nên mình biết có rất nhiều kỳ vọng vào mình. Nhờ vậy, mình đã bước qua được comfort zone của bản thân, để làm được nhiều việc ý nghĩa và có ích hơn.

0a0d78f8c232692d4767.jpg


Thỉnh thoảng, nếu mình bị quá tải, mình sẽ đặt 1 chuyến đi "healing" (chữa lành) để đỡ áp lực với công việc, có nhiều thời gian để nhìn lại bản thân hơn. Mình nghĩ rằng đây là một cách rất tốt với mình để cân bằng lại cảm xúc và công việc. Dường như, sau thời gian "healing", mình có thêm 200% năng lượng để làm việc tiếp nha

Đối diện với cuộc sống năng động và đầy thách thức, việc trở thành một người trẻ có ích cho xã hội không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để chúng ta chia sẻ yêu thương và đồng hành với nhau. Trong thời gian vừa qua, mình đã tìm kiếm những cách nhỏ để góp phần xây dựng cộng đồng mạnh mẽ hơn. Mình đã tham gia vào những chiến dịch tình nguyện như dọn dẹp môi trường, và giúp đỡ trong các sự kiện từ thiện. Những hành động nhỏ này không chỉ là cách tốt để giúp đỡ người khác mà còn giúp mình nhận ra giá trị của sự hỗ trợ và sự chia sẻ. Ngoài ra, mình còn sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kỹ năng với những người có nhu cầu như các bạn sinh viên. Mình tin rằng không có công việc nào là quá nhỏ khi nó mang lại ý nghĩa cho người khác ❤️

4d1859782231c424b5d4.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top