Hoàng Hương Giang (sinh năm 2003, quê Bắc Giang) hiện đang là sinh viên năm 2, lớp Anh 3 chương trình CLC Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương. Đạt danh hiệu Á khôi Duyên dáng Ngoại thương ngay từ năm nhất, nữ sinh 10x này đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của trường. Điểm đặc biệt là ngoài những thành tích ngoại khóa "xịn sò", cô nàng còn sở hữu GPA tuyệt đối 4.0 khiến ai cũng phải "wow"
Từ cô bé tự ti đến cô gái tự tin tỏa sáng
"Với mình, những thành tích đã đạt được chưa có gì là nổi bật cả. Mình cũng là một sinh viên Ngoại thương gặp phải 'áp lực đồng trang lứa' (peer pressure) như bao bạn khác" - Hương Giang chia sẻ khá khiêm tốn.
Thời gian đầu vào trường, cô nàng từng "choáng váng" khi xung quanh toàn là những "con nhà người ta" chính hiệu với loạt thành tích khủng về học tập lẫn hoạt động ngoại khóa.
"Mình cảm thấy tự ti và hơi rụt rè trong việc làm quen, kết bạn mới. Nhưng những cảm giác đó nhanh chóng được khỏa lấp bởi sự thân thiện, năng động của bạn bè, anh chị và thầy cô tại ngôi trường này" - nữ sinh chia sẻ.
Bằng việc tham gia các câu lạc bộ, hoạt động học tập và trải nghiệm, Hương Giang đã dần lấy lại được sự tự tin và nhiệt huyết. Có rất nhiều cuộc thi giúp cô nàng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và "Duyên dáng Ngoại thương" cũng là một trong số đó
Quyết định "liều" nhưng đáng giá
"Đến với cuộc thi này, vừa là sự tình cờ vừa là một chút nông nổi của tuổi trẻ muốn thể hiện bản thân cộng thêm rất nhiều sự động viên từ bạn bè và người thân. Mình đã mạnh dạn đăng ký tham gia dù mới học năm nhất!"
Cuộc thi đã giúp Hương Giang trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều. Cô nàng tin rằng danh hiệu không phải thứ lớn lao nhất mình nhận được mà chính là những mối quan hệ gây dựng được trong suốt quá trình thi. Từ một nữ sinh viên năm nhất không quen biết nhiều, Hương Giang đã có cơ hội gặp gỡ, làm quen và trò chuyện cùng các anh chị tiền bối cũng như những người bạn vô cùng tài giỏi và nhiệt huyết
Song hành với việc tham gia cuộc thi, hoạt động câu lạc bộ cũng giúp nữ sinh tự tin và mạnh dạn hơn trước đám đông, học hỏi được rất nhiều từ các anh chị cũng như trải nghiệm nhiều hơn trong một môi trường chuyên nghiệp, khác biệt và sáng tạo.
Hướng đến ước mơ lớn hơn
Á khôi 1 cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương có lẽ không phải một danh hiệu quá to lớn nhưng lại vô cùng ý nghĩa và là tiền đề để Hương Giang có động lực ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi uy tín và lâu đời nhất ở Việt Nam. Từ những ngày còn bé, nữ sinh đã được theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ, điều đó khiến cô nàng vô cùng thích thú và ấp ủ niềm yêu thích đó đến với cuộc thi
"Bản thân mình vẫn đang là sinh viên năm 2 nên song hành với việc tham gia cuộc thi, mình vẫn luôn cố gắng hoàn thành thật tốt việc học tập cho tới khi ra trường. Ngoài ra, nếu có cơ hội, mình cũng mong được tham gia thật nhiều các hoạt động nhân ái để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn."
Đặc biệt, Hương Giang luôn mong được phát triển giáo dục ở những khu vực vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn vì cô nàng quan niệm rằng giáo dục là cốt lõi của mỗi quốc gia và thịnh vượng của mỗi dân tộc. Đúng là một cô gái có tâm có tầm!
Nguồn: svvn.tienphong.vn