KiPinky846
New member
Chị Nguyễn Thị Ngọc (sống ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang phải trải qua những ngày tháng đầy ám ảnh khi gia đình liên tục bị "khủng bố" bằng bom xăng và bom bẩn
Sáng 3/3, chị Ngọc suýt nữa thì mất trắng cửa hàng kinh doanh tại số 5 phố Lê Gia Định (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) vì bị đốt cháy. May mắn là ngọn lửa từ bên ngoài mới chỉ bén qua lớp cửa sắt một chút thì được dập tắt kịp thời.
"Ngọn lửa bùng phát từ bên ngoài, hệ thống điện trong nhà không có dấu hiệu chập cháy. Cửa hàng này của tôi đã nhiều lần bị 'khủng bố' bằng xăng và bom bẩn. Gần đây nhất, vào tháng 11/2012, cửa hàng bị vẩy đầy sơn lên cửa. Lần này, nhiều khả năng có kẻ đã dùng xăng để đốt phía ngoài cửa", chị Ngọc chia sẻ với giọng đầy lo lắng.
Ngay trong sáng 3/3, công an đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra.
Đáng sợ hơn, không chỉ cửa hàng mà nhà riêng của chị Ngọc cũng nhiều lần bị những đối tượng lạ mặt ném bom xăng và chất thải hôi thối "Từ trước tới nay, gia đình tôi không có mâu thuẫn với ai. Liên tiếp trong những ngày qua, khiến gia đình chúng tôi phải sống trong cảnh lo sợ", chị Ngọc tâm sự.
Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an phường Đồng Nhân cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra.
Hiện vụ việc đã được công an quận Hai Bà Trưng tiếp nhận để điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn