Sống trong máy bay - từ mơ ước đến hiện thực của những người "quá chất" ✈️

Nang2k87933

New member
bf8dd5db8db0c2ca0d65.jpg


Sau khi mất nhà vì hỏa hoạn, Jo Ann Ussery - một chuyên gia làm đẹp đến từ bang Mississippi, Mỹ - đã nghĩ ra một ý tưởng "đỉnh của chóp": Biến máy bay thành... nhà ở luôn! ✈️

49f3c776c9d116281ab4.jpg


Chị Ussery mua luôn một chiếc Boeing 727 cũ, kéo nó về mảnh đất của mình và dành 6 tháng để "lột xác" chiếc máy bay thành căn nhà đầy đủ tiện nghi. Không gian sống rộng gần 140m², 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, và đặc biệt nhất là có cả bồn tắm nước nóng ngay tại... buồng lái cũ! Tổng chi phí? Chưa đến 30.000 USD thôi nha!

Chị ở trong chiếc Boeing này từ năm 1995 đến 1999, cho đến khi nó bị "tổn thương nặng nề" sau một vụ rơi khỏi xe tải khi đang vận chuyển sang chỗ mới. Tuy không phải người đầu tiên sống trong máy bay, nhưng dự án hoàn hảo của chị đã truyền cảm hứng "max sức" cho nhiều người.

Cuối những năm 1990, Bruce Campbell - một kỹ sư điện có bằng phi công tư nhân - đã "sốc nặng" trước câu chuyện của Ussery. Và giờ anh đã sống trong chiếc Boeing 727 riêng của mình hơn 20 năm rồi đó, ngay giữa khu rừng ở bang Oregon. "Tôi sẽ không bao giờ sống trong một ngôi nhà thông thường", anh tuyên bố luôn!

Dự án của Campbell tốn khoảng 220.000 USD, trong đó gần một nửa là tiền mua máy bay. Anh còn kể rằng chiếc máy bay này thuộc về Olympic Airways ở Hy Lạp và từng được dùng để vận chuyển hài cốt của ông trùm hãng hàng không Aristotle Onassis vào năm 1975 nữa kìa! Campbell thường xuyên đón khách tham quan, thậm chí còn cho ở miễn phí luôn. Mùa hè là lúc anh tổ chức các sự kiện công cộng lớn hơn.

Còn Joe Axline thì đặt luôn hai chiếc máy bay MD-80 và DC-9 cạnh nhau trên một mảnh đất ở bang Texas. Anh đã sống trong chiếc MD-80 hơn một thập kỷ (sau khi ly hôn năm 2011) và đang lên kế hoạch cải tạo chiếc DC-8 để có thêm phòng chiếu phim và phòng âm nhạc. "Tôi chỉ tốn chưa đến 250.000 USD cho toàn bộ dự án thôi", anh nói.

Dự án mang tên "Tự do" gồm nhà ở làm từ 2 chiếc máy bay, hệ thống giếng nước và thoát nước riêng biệt. Nhiều năm qua, Axline ở trong máy bay với các con, nhưng giờ anh sống một mình. "Tôi có hai chiếc TV trong phòng ngủ. Phòng khách rộng rãi; phòng ăn có bốn chỗ ngồi, tôi có thể nấu đủ đồ ăn cho cả đống người nếu họ ghé qua. Tôi cũng có vòi sen và nhà vệ sinh nên không cần phải xuống máy bay để đi vệ sinh", anh kể.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top