Một chị ở Anh vừa kể lại loạt trải nghiệm đáng sợ đến rùng mình khi sống trong một trong những căn nhà kinh dị nhất hành tinh. Và trust me, những gì chị tìm thấy trong nhà thực sự không dành cho hội yếu tim đâu!
Chị Caroline Humphries đã chia sẻ về hành trình sống trong ngôi nhà ma ám Ancient Ramm Inn ở thành phố Wotton-under-Edge, vùng Gloucestershire, nước Anh. Và đoán xem chị tìm được gì? Xác ướp mèo, cả đống dao găm, và thậm chí là... xương người nữa các bạn ơi! Chill hết cả người luôn á!
Chị Caroline chuyển đến đây từ năm 8 tuổi cùng gia đình, và từ đó đến giờ phải sống chung với những bí ẩn rợn người này.
Ngôi nhà 1000 năm tuổi này được mệnh danh là một trong những căn nhà đáng sợ nhất trên đời, và honestly thì nghe xong những câu chuyện dưới đây bạn sẽ hiểu tại sao!
Drama bắt đầu từ năm 1968. Suốt mấy chục năm qua, gia đình chị đã "vớ" được đủ thứ đồ kỳ quái trong căn nhà 1000 tuổi này, và một số món còn có lịch sử đen tối đầy bạo lực nữa chứ. No wonder nơi này được gọi là haunted house thực thụ!
Nơi này đã chứng kiến hàng loạt những câu chuyện kỳ lạ suốt nửa thế kỷ qua.
Ba quá cố của chị Caroline - ông John Humphries - là người đầu tiên đào được đống xương chôn dưới tấm bia phòng khách, và guess what, còn đi kèm cả bộ dao găm nữa! Gần đây hơn, thêm nhiều xương người được tìm thấy dưới cầu thang tầng trệt, bao gồm xương hàm, cột sống, xương đùi và hộp sọ. Literally một bộ sưu tập xương đầy đủ luôn á!
Chị Caroline, giờ đã 60 tuổi, kể lại: "Có một báo cáo khảo cổ học nói về những con dao găm. Họ nói rằng niên đại của chúng là không xác định, tuy nhiên tuổi đời đúng là rất lớn. Tiếc rằng hồi năm 2014, những con dao găm được đựng trong tủ kính đã bị đánh cắp. Chúng có giá trị cao, và những nét vẽ nguệch ngoạc trên thân dao có thể cho thấy sự liên kết với những nghi thức giết người ngày xưa".
Chuyên gia đã confirmed với gia đình rằng "chắc chắn chúng không phải xương động vật", nên hiện tại bí ẩn về những bộ hài cốt và lý do chúng được chôn cùng dao găm đang được điều tra. Plot twist quá đi mất!
Vài năm trước, ông John còn phát hiện xác ướp 1 con mèo 500 tuổi được bảo quản cực tốt bên trong bức tường khi đang sửa nhà. Theo tin đồn, con mèo này được đặt ở đó để xua đuổi các thế lực hắc ám, giữ cho ngôi nhà an toàn. Nhưng mà nhìn vào tình hình hiện tại thì chắc không hiệu quả lắm đâu nhỉ?
Nhà trọ này được cho là được xây dựng trên một khu mộ cổ của người Pagan, điều này là lí do nơi đây trở thành điểm nóng cho các cuộc điều tra huyền bí.
Chị Caroline còn nghi ngờ rằng có các hầm bí mật kết nối các tòa nhà với nhau nhưng chưa được khám phá. Chị chia sẻ: "Từ khi chuyển đến đây, gia đình chúng tôi được báo rằng có các hầm chứa được xây bằng gạch, nhưng đến giờ tôi vẫn không biết cái hầm chứa đó nằm ở đâu."
Nguồn: soha.vn