Sau gần một năm được "chăm sóc" bằng đủ mọi biện pháp từ bơm nước Hồ Tây vào, gom nước thải cho gọn đến nạo vét bùn thì sông Tô Lịch đang dần lấy lại phong độ với dòng nước xanh mát, mùi hôi cũng giảm đi đáng kể rồi nha!
Từ đầu năm đến giờ, Hà Nội đã triển khai hẳn hoi một loạt giải pháp để "cứu" sông Tô Lịch, từ việc bổ sung nước, nạo vét bùn, đến xây đập dâng giữ nước, làm cống gom toàn bộ nước thải dọc hai bên bờ và tổng vệ sinh, chỉnh trang bờ sông... Đúng kiểu all-in luôn!
Mấy ngày qua, sông Tô Lịch được bơm nước từ Hồ Tây theo tuyến ống riêng biệt. Đập dâng ở khu vực cầu Quang cũng đã hoạt động để giữ mực nước cho sông rồi đó. Dòng nước đã chuyển sang màu xanh hơn hẳn, giảm mùi hôi thối - một cảnh tượng hiếm hoi trong mấy chục năm qua luôn!
Hai đường ống HDPE đường kính 1,2 m chạy song song, lấy nước từ cửa A Hồ Tây (phố Trích Sài), đi theo tuyến kênh hiện có qua ngõ 24 Võ Chí Công rồi đổ thẳng vào đầu sông Tô Lịch.
Tuyến ống riêng này đảm bảo việc bơm nước từ Hồ Tây về có thể vận hành thường xuyên theo chu kỳ và đảm bảo nước dẫn về không bị hòa lẫn với nước thải nữa nhé!
Song song với nguồn nước từ Hồ Tây, trước ngày 20/9, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội sẽ bổ sung nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá vào sông Tô Lịch, với lưu lượng khoảng 200.000 m³/ngày đêm.
"Ngày trước mở cửa sổ ra là mùi hôi thốc vào nhà, khổ lắm luôn. Giờ thì khác hẳn rồi, nước đã trong hơn, mùi cũng giảm rõ rệt. Tôi thấy nhẹ nhõm và mong dự án triển khai mạnh mẽ để dòng sông này thực sự sạch lâu dài", anh Trần Ngọc Hải (43 tuổi, sống trên phố Nguyễn Khang, gần sông Tô Lịch) chia sẻ.
Nguồn: soha.vn