Ôi trời ơi các bạn ơi, tình hình ở New Zealand căng đét rồi! Thứ Ba vừa rồi (9/6), những con sóng "khủng" cao tới tận 11m đã ập thẳng vào bờ biển, khiến hàng trăm người dân phải bỏ chạy khỏi nhà khẩn cấp. Chưa kể gió giật mạnh 128km/h tại Sân bay Wellington khiến nhiều chuyến bay bị huỷ luôn á!
Thị trưởng Wellington - ông Andrew Little đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ngay trong đêm trước đó khi thấy sóng dâng cao nguy hiểm. Các khu vực như Owhiro Bay, Island Bay, Houghton Bay và Breaker Bay là những nơi "nguy hiểm nhất" phải sơ tán gấp.
"Mọi người phải tránh xa bờ biển phía nam ngay!" - ông Little nhấn mạnh trong thông báo, và còn cảnh báo thêm là lực lượng cứu hộ sẽ không thể đến cứu nếu ai đó cứ ở lại đâu nhé. Nghe mà hết hồn luôn!
Cảnh sát đã phải ra tay để đảm bảo người dân di chuyển lên vùng đất cao hơn an toàn. Họ còn dựng hẳn hàng rào chắn ở các con đường xung quanh để ngăn không cho ai quay lại gần bờ biển nữa.
Hội đồng thành phố cho hay năm 2021 cũng từng có tình huống tương tự ảnh hưởng đến nhiều nhà ở Breaker Bay, nhưng lúc đó sóng chỉ cao khoảng 6,5m thôi. Còn lần này? Tận 11m luôn á! MetService - cơ quan khí tượng New Zealand đã xác nhận con số "khủng khiếp" này.
Gió mạnh đến nỗi tại Island Bay, hai chị em phụ nữ bị thổi ngã văng khi sóng tràn qua đường. Một phóng viên AFP đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này luôn. Đúng kiểu "gió cuốn" ngoài đời thật ấy!
Sân bay Wellington cũng không thoát, nhiều chuyến bay bị huỷ vì gió giật lên tới 128km/giờ. Thậm chí một chiếc máy bay nhỏ của hãng Golden Bay Air còn bị lật nghiêng ngay lúc đang đỗ ở sân bay (may là không có ai trên khoang).
Giám đốc hãng hàng không - ông Richard Molloy chia sẻ với đài RNZ rằng lính cứu hỏa đã phải cố định chiếc máy bay xuống mặt đất để không bị bay mất. Tưởng tượng sao được, máy bay mà còn suýt bay luôn cơ!
Nguồn: kenh14.vn
Thị trưởng Wellington - ông Andrew Little đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ngay trong đêm trước đó khi thấy sóng dâng cao nguy hiểm. Các khu vực như Owhiro Bay, Island Bay, Houghton Bay và Breaker Bay là những nơi "nguy hiểm nhất" phải sơ tán gấp.
"Mọi người phải tránh xa bờ biển phía nam ngay!" - ông Little nhấn mạnh trong thông báo, và còn cảnh báo thêm là lực lượng cứu hộ sẽ không thể đến cứu nếu ai đó cứ ở lại đâu nhé. Nghe mà hết hồn luôn!
Cảnh sát đã phải ra tay để đảm bảo người dân di chuyển lên vùng đất cao hơn an toàn. Họ còn dựng hẳn hàng rào chắn ở các con đường xung quanh để ngăn không cho ai quay lại gần bờ biển nữa.
Hội đồng thành phố cho hay năm 2021 cũng từng có tình huống tương tự ảnh hưởng đến nhiều nhà ở Breaker Bay, nhưng lúc đó sóng chỉ cao khoảng 6,5m thôi. Còn lần này? Tận 11m luôn á! MetService - cơ quan khí tượng New Zealand đã xác nhận con số "khủng khiếp" này.
Gió mạnh đến nỗi tại Island Bay, hai chị em phụ nữ bị thổi ngã văng khi sóng tràn qua đường. Một phóng viên AFP đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này luôn. Đúng kiểu "gió cuốn" ngoài đời thật ấy!
Sân bay Wellington cũng không thoát, nhiều chuyến bay bị huỷ vì gió giật lên tới 128km/giờ. Thậm chí một chiếc máy bay nhỏ của hãng Golden Bay Air còn bị lật nghiêng ngay lúc đang đỗ ở sân bay (may là không có ai trên khoang).
Giám đốc hãng hàng không - ông Richard Molloy chia sẻ với đài RNZ rằng lính cứu hỏa đã phải cố định chiếc máy bay xuống mặt đất để không bị bay mất. Tưởng tượng sao được, máy bay mà còn suýt bay luôn cơ!
Nguồn: kenh14.vn