SuaStar7692
New member
Những kiểu tiết kiệm "bá đạo" này nghe xong chắc ai cũng phải bật ngửa vì độ độc lạ nha!
Nữ hoàng tiết kiệm: Dùng túi trà 8 lần, không gọt vỏ rau để giữ nguyên size
Chị Rachel Howlett đến từ Anh quốc đây mới đúng là "boss" của việc sống tối giản. Chị tự nhận: "Tớ sống ở mức tối thiểu luôn. Mấy chị gái bảo tớ bị ám ảnh tiền nhưng thật ra tớ chỉ thích tiết kiệm và ghét lãng phí thôi mà"
Rachel toàn mua đồ sắp hết hạn giảm giá ở siêu thị, đi ăn ngoài thì mang theo hộp nhựa đựng đồ thừa về luôn (kiểu gói về ấy ). Chai dầu gội, dầu xả gần hết là chị cắt đôi ra dùng đến giọt cuối cùng. Makeup của chị? Chỉ có 1 thỏi son thôi nha!
Nhưng "đỉnh cao" nhất phải kể đến việc chị dùng 1 túi trà lọc tận 8 lần mới chịu vứt (ơ kìa còn màu trà không nữa chị ơi ). Chị còn tự pha trà mang theo để không phải mua bên ngoài. Thậm chí, rau củ chị cũng không gọt vỏ để giữ nguyên size (vừa ăn đủ chất vừa không mất phần nào ).
Trong 2 năm, Rachel chỉ mua mỗi 1 cái quần tây và 1 áo sơ mi mới thôi. Còn áo choàng thì tái chế từ đồ của mẹ. Có mua quần áo thì chỉ ở cửa hàng miễn thuế hoặc khu dành cho teen luôn
Nhờ style sống như vậy, mỗi ngày Rachel chỉ tốn chưa đến 2,4 USD cho đồ ăn, mỗi tháng 30 USD cho gas và điện. Xịn sò!
Đi bộ 2 tiếng/ngày, "xin" đồ ăn thừa ở công ty để mua nhà tuổi 24
Còn chị Kwak Ji Hyun (24 tuổi) từ Hàn Quốc thì càng "bá đạo" hơn! Chỉ sau 4 năm đi làm với mức lương trung bình, chị đã mua được nhà luôn á!
Câu chuyện của Ji Hyun được chia sẻ trên show "Life Talent" của đài SBS và ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng vì cách tiết kiệm "có một không hai".
Chi tiết là chỉ sau 4 năm, Ji Hyun đã tiết kiệm được 100 triệu won (khoảng 1,8 tỷ VNĐ) để đóng tiền cọc căn nhà đầu tiên. Trong khi thu nhập của chị không hề cao, kể cả làm thêm giờ thì tối đa cũng chỉ được 2,3 triệu won/tháng (khoảng 42 triệu VNĐ) – mức trung bình so với bạn bè cùng tuổi thôi.
Vậy bí quyết là gì? Hai chữ: "TIẾT KIỆM" nha!
Ji Hyun gần như không order đồ ăn hay ăn ngoài hàng quán mà tự nấu ở nhà hoặc... xin đồ ăn thừa ở căng tin công ty luôn (ai bảo xấu hổ nào, tiết kiệm mà ). Chị còn có cả "chiến thuật" săn voucher trên app và tham gia đủ thứ chương trình ưu đãi để mua đồ ăn free.
Nước uống? Tự đun sôi chứ không mua ngoài. Quần áo? Gần như không mua hoặc giảm tối đa luôn. Và "hardcore" nhất: nhiều hôm chị đi bộ 2 tiếng mỗi ngày thay vì đi xe bus hay tàu điện ngầm để tiết kiệm tiền đi lại
Với cách chi tiêu này, dù kiếm được 2,2 triệu won/tháng, Ji Hyun vẫn tiết kiệm được tới 1,9 triệu won. Mỗi tháng chị chỉ tiêu tối đa 300.000 won tiền sinh hoạt, kể cả khi phải chi cho việc điều trị bệnh tiểu đường lâu năm.
Nguồn: soha.vn