BeoMoon6397
New member
Ủa chờ chờ, câu chuyện này nghe như phim Hollywood nhưng là có thật luôn nha! Một ông chú người Úc vừa được cứu sau 6 ngày lang thang giữa sa mạc cháy da cháy thịt, không một giọt nước và chỉ sống nhờ... ăn kiến đen thôi. Nghe mà thấy hardcore quá đi!
Theo Guardian đưa tin, ông Reg Foggerdy (62 tuổi) bị mất tích từ hôm 7/10 sau khi rời khỏi khu trại Shooter's Shack. Lý do à? Ông đang đuổi theo một con lạc đà gần sa mạc Great Victoria, cách thành phố Perth khoảng 1.120km về phía đông. Plot twist là ông không mang theo đồ ăn và nước uống gì hết, cảnh sát khẳng định luôn đó!
Mãi đến khoảng 6h sáng ngày 13/10 (giờ địa phương), cảnh sát mới tìm thấy ông Foggerdy, cách nơi ông đi lạc khoảng 15km. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy ông nằm dưới gốc cây, dùng ba lô gối đầu nghỉ ngơi. Vibe sinh tồn hardcore thật sự!
"Ông ấy sống sót bằng cách nằm dưới một gốc cây và ăn kiến đen. Ông không có nước uống. Đây là kỹ năng sinh tồn đỉnh của chóp luôn. Trời nóng kinh khủng, khu vực đó hẻo lánh và hầu hết mọi người không thể sống sót được đâu. Ông ấy đã tồn tại một cách kỳ diệu", cảnh sát Greatwood chia sẻ.
Cảnh sát Greatwood cho biết thêm, ông Foggerdy bị mất nước trầm trọng, ảo giác nhẹ nhưng sau khi được bù nước thì đã có thể ngồi dậy nói chuyện bình thường. Sau đó, ông được đưa tới bệnh viện Kalgoorlie để điều trị kịp thời.
Nguồn: soha.vn