TraNana2988
New member
Bị bạo hành và bị cắt liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng nhờ mạng xã hội Facebook và một tấm ảnh selfie mà Susann Stacy đã được cứu sống kịp thời. Câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn!
Ra đời với mục đích kết nối mọi người, nhưng giờ đây Facebook ngày càng chứng minh được tầm quan trọng của mình qua nhiều mục đích khác nhau - từ giải trí, chia sẻ tin tức và đôi khi là... cứu mạng người ta luôn! Mới đây, một chị ở Kentucky đã được cứu sống kịp thời chỉ nhờ một tấm ảnh trên Facebook.
Gia đình của Susann Stacy vốn không mấy hạnh phúc vì anh chồng thường xuyên ghen tuông vô cớ. Một hôm, Stacy gọi điện cho một người bạn nam trong phòng tắm, chị khẳng định cuộc trò chuyện rất bình thường, không có gì "mờ ám" cả. Thế nhưng anh chồng vẫn nổi máu ghen và bắt đầu tấn công chị.
Ban đầu hắn dùng tay chân để đấm đá, nhưng dường như vẫn chưa đủ, hắn còn lấy cả súng săn ra dùng làm hung khí để đánh đập Stacy nữa. Kinh khủng quá đi!
Sau khi đánh đập Stacy, tên chồng bạo hành nhanh chóng bỏ đi và tiếp tục ẩu đả ở nơi khác.
Xong xuôi, hắn ngắt luôn toàn bộ đường dây điện thoại trong nhà và để mặc Stacy nằm trong vũng máu. Điện thoại của Stacy lúc này không có sóng vì chị và gã chồng bạo hành sống ở vùng ngoại thành. Stacy kể lại rằng chị có thể đã chết vì mất máu nếu không được trợ giúp kịp thời.
May mắn thay, với chiếc điện thoại và sóng Wi-Fi còn hoạt động trong nhà, chị tự chụp một bức ảnh mặt đầy máu và đăng tải lên Facebook. Tấm ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ bạn bè của Stacy và họ gọi cảnh sát đến giúp chị ngay. Đúng là công nghệ cứu người thật!
Cảnh sát trưởng khu vực trả lời báo giới: "Cô ấy bị thương rất nhiều ở vùng đầu, những vết thương sâu và chảy nhiều máu. Hiện vẫn chưa thể khẳng định những vết thương này có thể ảnh hưởng đến tính mạng hay không, nhưng được cứu chữa kịp thời nên cô ấy đã không gặp phải thương tích quá nghiêm trọng".
Không lâu sau, cảnh sát phát hiện chồng của Stacy tham gia vào một vụ ẩu đả gần đó, họ còn tìm thấy hung khí được để lại ngay trong khu vườn gia đình chị. Hiện tại, chồng Stacy vi phạm tội bạo hành và sẽ sớm bị xét xử tại tòa án địa phương.
Có vẻ như nếu không nhờ sự trợ giúp của Facebook, chắc chắn Stacy sẽ còn tệ hại hơn rất nhiều. Câu chuyện này một lần nữa cho thấy mạng xã hội không chỉ để "sống ảo" mà đôi khi còn cứu được mạng người thật sự!
Nguồn: soha.vn