Sống sót thần kỳ: Anh bệnh nhân nhảy từ tầng 6 bệnh viện mà chỉ gãy 1 xương sườn

MiLovely

New member
477c7f0e46776283fc7d.jpg


Ngày 6-1, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết sức khỏe của anh bệnh nhân nhảy từ lầu 6 đã ổn định rồi nha mọi người!

Theo đó, vào khoảng 6g15 sáng ngày 5-1, anh Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1978, ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) bất ngờ la hét và chạy ra khỏi phòng bệnh ở tầng 6 của bệnh viện, phá bung cửa sổ rồi nhảy xuống luôn.

Nhiều người chứng kiến cho biết người nhà và nhân viên y tế có chạy theo cố khống chế nhưng không kịp vì anh Hậu lúc đó đang trong tình trạng cực kỳ kích động.

May quá hóa ra may! Anh Hậu rơi xuống đúng nóc mái tôn của khoa gây mê hồi sức ở lầu 2 nên thoát chết thần kỳ. Sau đó được đưa đi cấp cứu ngay, kết quả chụp CT scan sọ não, siêu âm bụng, X-quang ngực, X-quang khung chậu... đều vẫn ổn. Anh chỉ bị gãy một thanh xương sườn thôi, không bị tràn máu tràn khí màng phổi gì cả. Thật sự là kỳ tích! ✨

Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm - phó phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện - cho biết anh Hậu nhập viện trước đó 2 ngày do chóng mặt khó thở. Theo người nhà kể lại, anh sau khi đi xịt cỏ về rửa tay bằng nước, dùng tay đập nước đá uống, sau khi uống thấy mệt khó thở nên được đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ khám phát hiện anh bị đau thượng vị, có tiền sử nghiện rượu trước đó. Người nhà cũng cho biết anh Hậu mỗi ngày uống trên 1 lít rượu đế luôn.

Sau khi được cấp cứu do nhảy lầu, tình trạng của anh vẫn rất kích động và hung hăng. Kết quả hội chẩn liên bệnh viện với Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ, các bác sĩ chẩn đoán anh bị "rối loạn tâm thần cấp và ảo tưởng" trên bệnh nhân nghiện rượu. Hiện anh đã được chuyển đến Bệnh viện Tâm thần để tiếp tục điều trị.

cebf614ee877439027c0.jpg


a15a51698de11d0dfc9f.jpg


51099522dffa5b7db10c.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top