Sống sót thần kỳ: 11 ngày kẹt trong hang, 4 anh chàng ôm nhau giữ ấm và tự giải cứu bản thân khiến cả đội cứu hộ sốc nặng

"Lạnh kinh khủng, 4-5 đứa tụi mình ôm chặt nhau ngủ cho ấm. Mình cứ nghĩ phải sống để gặp lại mấy đứa em và mẹ thôi", chàng trai 23 tuổi kể lại hành trình sinh tồn đầy ám ảnh.

Lực lượng cứu hộ vừa đưa thêm 4 người mắc kẹt trong hang động tại tỉnh Xaysomboun, Lào thoát ra ngoài an toàn, nâng tổng số người được cứu lên 5. Tuy nhiên vẫn còn 2 người đang mất tích trong hang.

Quay lại sự việc, vào ngày 20/5, có 8 anh chàng rủ nhau vào một hang động ở khu vực siêu hiểm thuộc tỉnh Xaisomboun để... đào vàng Nhưng plot twist là trời mưa to, đất lở vùi lấp lối ra luôn. May mắn có 1 người kịp thoát và báo ngay cho chính quyền về 7 người còn kẹt bên trong.

Cả 5 người sống sót hiện đang nằm viện hồi phục sau hơn một tuần chỉ uống nước lã và ngủ để tiết kiệm sức lực trong hang. Thương quá!

## 11 ngày nương tựa nhau để tồn tại

"Tụi mình là dân làng bản, hay lên núi mưu sinh. Nghe đâu có vàng nên lên tìm thử. Ai ngờ hang ngập nước, không ra được luôn á", Mee Singfamalai, 23 tuổi, kể lại ngày 31/5 về 11 ngày mắc kẹt trong hang ở vùng núi hẻo lánh thuộc tỉnh Xaisomboun.

Mấy năm gần đây, chuyện đi đào khoáng sản tự phát ở Lào cũng khá phổ biến ở các vùng sâu vùng xa. Từng tìm được vàng ở chỗ khác, Mee và hội bạn quyết định thử vận may ở vùng núi Xaisomboun.

Nhóm của Mee vào hang từ 19/5 để tìm vàng, nhưng bị kẹt cứng do lũ quét khiến nước dâng ngập hang. Rất may là có 1 người trong nhóm kịp thoát và báo cho chính quyền về những người còn lại.

Mee kể trong những ngày kẹt trong hang, cả nhóm kiệt sức và chỉ có nước uống. Họ cố ngủ nhiều nhất có thể và cầu nguyện đội cứu nạn tìm được mình.

"Không có chăn gì cả, 4-5 đứa tụi mình ôm chặt nhau ngủ cho ấm", Mee nói. Mọi người bám vào niềm tin sẽ gặp lại gia đình để quên đi cơn đói. "Mình cứ nghĩ phải sống sót, phải ra ngoài gặp mấy đứa em và mẹ".

Lực lượng cứu nạn gồm cả thợ lặn chuyên nghiệp từ Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Pháp và Australia đã cố gắng lần mò qua những ngách hang ngập nước hẹp hoắt để tìm các nạn nhân. Thợ lặn lần đầu tiếp cận được nhóm 5 người vào 27/5, đúng một tuần sau khi họ vào hang.

0a63fc88e90168fb3893.jpg


Sau đó, đội cứu nạn liên tục bơm nước ra khỏi hang, hướng dẫn các nạn nhân cách lặn qua đoạn ngập và cố gắng đưa nước, đồ ăn vào cho họ.

Ngày 29/5, giới chức đưa thành công người đầu tiên ra ngoài và yêu cầu 4 người còn lại chờ đến khi đủ an toàn. Nhưng thế này nhé, khi thấy nước rút, 4 người này đã tự mình bò ra ngoài không cần hỗ trợ vào chiều 30/5, khiến cả đội cứu nạn... ngỡ ngàng luôn á!

Vượt qua những lối hang siêu hiểm, có đoạn ngập nước lạnh cóng cần đồ lặn, có đoạn hẹp thiếu oxy, nhóm 4 người này đã vượt 260m từ chỗ bị kẹt ra cửa hang - tương đương chiều cao tòa nhà 78 tầng đó nha!

"Mình sợ lắm vì chỉ còn mỗi tụi mình trong đó", Mee giải thích. "Ở trong lâu quá, nước cũng rút bớt rồi. Trong hang lạnh kinh khủng nên tụi mình quyết định bò ra. Có đoạn sâu cả mét, lúc phải lặn, lúc phải bò, chậm lắm. Lối hang chỉ vừa đủ 1 người".

"Lúc ra khỏi hang, cảm giác như được sống lại một lần nữa vậy", anh chia sẻ thêm.

## Âm thanh gõ từ trong hang

Theo CNN và Guardian, hiện vẫn còn 2 người mất tích. Tổ chức Tình nguyện cứu hộ nhân dân Lào cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân này.

Đáng chú ý là lực lượng cứu hộ phát hiện có "tiếng gõ đáp lại" từ sâu bên trong hệ thống hang động bị ngập ở miền trung Lào, nơi 2 người đàn ông còn mắc kẹt.

26075886d2ee4467362d.jpg


Các tiếng gõ được ghi nhận khi lực lượng cứu hộ đu dây xuống một đường hầm thẳng đứng mới phát hiện. Đội cứu hộ hy vọng lối này có thể mở ra con đường tiếp cận an toàn hơn vào khu vực hang ngập thuộc tỉnh Xaisomboun, dẫn tới một khoang sâu nơi 2 người mất tích có thể đang trú ẩn.

"Tụi mình chưa thể chắc chắn tiếng gõ là từ các nạn nhân. Tuy nhiên, xác nhận là có tiếng gõ đáp lại các tín hiệu", chuyên gia lặn hang động người Thái Lan Kengkard Bongkawong nói với CNN ngày 1/6.

Trong 24 giờ qua, lực lượng cứu hộ ghi nhận tiếng gõ đáp lại ít nhất 2 lần. Kỹ thuật viên cứu hộ người Thái Lan Manat Artmongkron cho biết âm thanh kêu cứu dường như phát ra từ độ sâu khoảng 70m bên dưới đường hầm thẳng đứng. "Âm thanh có vẻ chỉ cách khoảng 5m thôi, làm tụi mình hy vọng là những người mất tích đang ở gần đó", ông viết trên Facebook ngày 1/6.

6b240cbe597e9de55581.jpg


Lực lượng cứu hộ hiện đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 2 người còn lại, được cho là đã vào hang bằng một lối khác. Họ đang dùng bản đồ được dựng lại với sự giúp đỡ của 5 người sống sót. Hy vọng đường hầm mới có thể nối với một lối đi khác nằm sâu bên trong khoang nơi các nạn nhân trước đó được tìm thấy.

Hiện tình hình tại cửa hang vẫn rất phức tạp do mưa gần đây gây lũ quét. Ông Bounkham Luanglath, Chủ tịch Hiệp hội Tình nguyện nhân dân Lào, ngày 1/6 cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng "bơm nước ra để làm khô hang nhanh nhất". Ngoài bơm nước, lực lượng chức năng cũng tìm cách chặn các nguồn nước đổ vào và xây thêm hồ chứa tạm để ngăn tình trạng ngập tiếp diễn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top