Sống sót 14 ngày trong rừng chỉ nhờ uống nước... từ cây nắp ấm, câu chuyện này đỉnh thật!

MèoCon2k5

New member
Đây là câu chuyện phi thường về sức chịu đựng và sự sáng tạo của con người trong những hoàn cảnh hiểm nghèo đó nha các bạn ơi!

Mới đây, câu chuyện một chị du khách người Malaysia mất tích trong rừng ở Perak suốt 14 ngày mà vẫn sống sót đã khiến netizen phải trầm trồ và nể phục vô cùng luôn.

Theo tờ Mothership đưa tin, chị Jaslinda Saludin, 49 tuổi là thành viên của một nhóm gồm 14 người leo núi và hai hướng dẫn viên thuộc Cục Lâm nghiệp, khởi hành chuyến thám hiểm Trans Spencer Chapman lúc 2 giờ sáng ngày 23 tháng 5 vừa qua, đi theo tuyến Pos Gedung-Gunung Bah Gading-Gunung Batu Putih-Kuala Woh.

Chị Jaslinda và một người leo núi khác gặp vấn đề về sức khỏe và phải dừng lại giữa chừng. Sau đó, chị Jaslinda quyết định leo lên đỉnh một mình (brave quá đi!) và được một hướng dẫn viên nhìn thấy lần cuối lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 5.

6a9042c071b1e17e7145.jpg


Trong một clip ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội, chị Jaslinda kể lại toàn bộ hành trình khó khăn mà mình đã trải qua mà không có thức ăn, chỉ dựa vào nguồn nước tìm được trong rừng để survive, theo báo The Star. Chị kể: "Tôi không có thức ăn, tôi đã không ăn gì trong hai tuần. Tôi chỉ uống nước... thứ nước sẫm màu, nước màu nâu lấy từ cây nắp ấm. Vì vậy, tất cả chúng ta hãy biết ơn vì mình vẫn còn sống."

c3894d168d60f4c9c37d.jpg


Theo báo Malay Mail, chị Jaslinda được tìm thấy vào chiều ngày thứ Bảy, 6 tháng 6 vừa qua và được đưa đến Bệnh viện Tapah để điều trị. Chị bị thương nhẹ do vài cú ngã cũng như bị côn trùng cắn, tuy nhiên tình hình không có gì nghiêm trọng (may quá! ‍).

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top