Một "căn phòng có độc" với không gian chật chội và thiếu thông gió đã lấy đi mạng sống của anh chàng thuê trọ theo cách không ai ngờ tới
Câu chuyện đau lòng xảy ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) khiến ai cũng phải giật mình: Một anh chàng thuê trọ đã tử vong do ngộ độc khí carbon monoxide từ bình nóng lạnh gas bị tràn ngược vào phòng - mà căn phòng này lại được cải tạo từ... phòng bếp! Tòa án nhân dân trung cấp số 1 thành phố Thượng Hải vừa công bố phán quyết phúc thẩm, buộc chủ cho thuê phải bồi thường gia đình nạn nhân hơn 1,56 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 7,26 tỷ đồng).
Theo nguồn tin từ truyền thông, anh Dương đã thuê căn phòng được "biến hình" từ phòng bếp này từ năm 2023 và còn gia hạn hợp đồng tiếp. Nhưng vào ngày 13/2/2025, anh được phát hiện đã tử vong trong phòng. Kết quả kiểm tra của cảnh sát cho thấy máu nạn nhân có chứa carbon monoxide, độ bão hòa carboxyhemoglobin lên tới 43,46% - xác nhận nguyên nhân tử vong do ngộ độc khí CO.
Sau vụ việc, công ty gas đã tới hiện trường và phát hiện sự thật đáng sợ: căn phòng vốn là bếp nhưng đã bị "hô biến" thành phòng ngủ. Tệ hơn nữa, đường ống thoát khí của bình nóng lạnh gas lắp đặt không đúng chuẩn, khiến khí thải không thoát được mà... tràn ngược vào phòng luôn
Do không gian trong phòng chật chội cộng với thiếu sự ngăn cách hiệu quả, tòa án kết luận cái chết của anh Dương có liên quan trực tiếp đến việc khí thải từ bình nóng lạnh tràn vào phòng.
Qua điều tra, tòa án phát hiện plot twist: ngôi nhà ban đầu được hai người tên Vương và Diêu thuê lại từ chủ nhà, rồi giao cho Lưu cải tạo và chia nhỏ để... cho thuê lại kiếm lời. Trong đó, Lưu là người trực tiếp quản lý và tự ý "phù phép" phòng bếp thành phòng ngủ để cho thuê.
Tòa án cho rằng, Lưu với tư cách người quản lý thực tế, dù biết rõ ngôi nhà có rủi ro an toàn nhưng vẫn cố tình cho thuê để kiếm lời nên phải chịu trách nhiệm chính. Chủ nhà Chu cũng không thực hiện tốt nghĩa vụ quản lý và giám sát nên cũng phải "gánh" một phần. Còn Vương và Diêu với tư cách những người đồng thuê lại cũng phải chịu trách nhiệm nhất định.
Cuối cùng, tòa án xác định tổng thiệt hại hợp lý của gia đình nạn nhân là khoảng 2,23 triệu nhân dân tệ (khoảng 8,7 tỷ đồng), trong đó:
- Lưu phải chịu 70% trách nhiệm bồi thường, tương đương khoảng 1,56 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,1 tỷ đồng)
- Chủ nhà Chu chịu 5%, bồi thường khoảng 110.000 nhân dân tệ (khoảng 430 triệu đồng)
- Vương và Diêu cùng chịu 5%, bồi thường khoảng 110.000 nhân dân tệ (khoảng 430 triệu đồng)
Thẩm phán nhấn mạnh rằng, nếu tự ý đổi công năng sử dụng của căn hộ cho thuê, đặc biệt là việc cải tạo phòng bếp, ban công thành phòng ngủ và liên quan đến việc sử dụng các thiết bị gas, rất dễ phát sinh nguy cơ an toàn nghiêm trọng. Người quản lý nhà và chủ cho thuê nếu không thực hiện tốt trách nhiệm bảo trì an toàn thì khi xảy ra tai nạn vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường theo pháp luật.
Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh đanh thép cho cả người cho thuê lẫn người thuê trọ: đừng bao giờ xem nhẹ vấn đề an toàn, đặc biệt là với các căn phòng được cải tạo lung tung!
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện đau lòng xảy ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) khiến ai cũng phải giật mình: Một anh chàng thuê trọ đã tử vong do ngộ độc khí carbon monoxide từ bình nóng lạnh gas bị tràn ngược vào phòng - mà căn phòng này lại được cải tạo từ... phòng bếp! Tòa án nhân dân trung cấp số 1 thành phố Thượng Hải vừa công bố phán quyết phúc thẩm, buộc chủ cho thuê phải bồi thường gia đình nạn nhân hơn 1,56 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 7,26 tỷ đồng).
Theo nguồn tin từ truyền thông, anh Dương đã thuê căn phòng được "biến hình" từ phòng bếp này từ năm 2023 và còn gia hạn hợp đồng tiếp. Nhưng vào ngày 13/2/2025, anh được phát hiện đã tử vong trong phòng. Kết quả kiểm tra của cảnh sát cho thấy máu nạn nhân có chứa carbon monoxide, độ bão hòa carboxyhemoglobin lên tới 43,46% - xác nhận nguyên nhân tử vong do ngộ độc khí CO.
Sau vụ việc, công ty gas đã tới hiện trường và phát hiện sự thật đáng sợ: căn phòng vốn là bếp nhưng đã bị "hô biến" thành phòng ngủ. Tệ hơn nữa, đường ống thoát khí của bình nóng lạnh gas lắp đặt không đúng chuẩn, khiến khí thải không thoát được mà... tràn ngược vào phòng luôn
Do không gian trong phòng chật chội cộng với thiếu sự ngăn cách hiệu quả, tòa án kết luận cái chết của anh Dương có liên quan trực tiếp đến việc khí thải từ bình nóng lạnh tràn vào phòng.
Qua điều tra, tòa án phát hiện plot twist: ngôi nhà ban đầu được hai người tên Vương và Diêu thuê lại từ chủ nhà, rồi giao cho Lưu cải tạo và chia nhỏ để... cho thuê lại kiếm lời. Trong đó, Lưu là người trực tiếp quản lý và tự ý "phù phép" phòng bếp thành phòng ngủ để cho thuê.
Tòa án cho rằng, Lưu với tư cách người quản lý thực tế, dù biết rõ ngôi nhà có rủi ro an toàn nhưng vẫn cố tình cho thuê để kiếm lời nên phải chịu trách nhiệm chính. Chủ nhà Chu cũng không thực hiện tốt nghĩa vụ quản lý và giám sát nên cũng phải "gánh" một phần. Còn Vương và Diêu với tư cách những người đồng thuê lại cũng phải chịu trách nhiệm nhất định.
Cuối cùng, tòa án xác định tổng thiệt hại hợp lý của gia đình nạn nhân là khoảng 2,23 triệu nhân dân tệ (khoảng 8,7 tỷ đồng), trong đó:
- Lưu phải chịu 70% trách nhiệm bồi thường, tương đương khoảng 1,56 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,1 tỷ đồng)
- Chủ nhà Chu chịu 5%, bồi thường khoảng 110.000 nhân dân tệ (khoảng 430 triệu đồng)
- Vương và Diêu cùng chịu 5%, bồi thường khoảng 110.000 nhân dân tệ (khoảng 430 triệu đồng)
Thẩm phán nhấn mạnh rằng, nếu tự ý đổi công năng sử dụng của căn hộ cho thuê, đặc biệt là việc cải tạo phòng bếp, ban công thành phòng ngủ và liên quan đến việc sử dụng các thiết bị gas, rất dễ phát sinh nguy cơ an toàn nghiêm trọng. Người quản lý nhà và chủ cho thuê nếu không thực hiện tốt trách nhiệm bảo trì an toàn thì khi xảy ra tai nạn vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường theo pháp luật.
Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh đanh thép cho cả người cho thuê lẫn người thuê trọ: đừng bao giờ xem nhẹ vấn đề an toàn, đặc biệt là với các căn phòng được cải tạo lung tung!
Nguồn: kenh14.vn