Sống ở nơi hẻo lánh nhất thế giới: Chill đến mức "mê hoặc" luôn á! ☕❄️

MochiLovely6364

New member
Tưởng tượng một ngày bình thường ở quần đảo Svalbard - Na Uy nha: nhâm nhi cà phê dưới ánh cực quang lung linh, mặt trời lúc nửa đêm, hoặc chill với mấy bạn tuần lộc ngoài đường ✨ Nghe sao mà lạ và đỉnh vậy!

Sâu bên trong Vòng Bắc Cực, giữa những tảng băng khổng lồ và dưới các dòng băng trôi vùng cực, nhiếp ảnh gia kiêm content creator người Thụy Điển Cecilia Blomdahl đã tìm thấy sự ấm áp mạnh mẽ (nghịch lý nhỉ? ).

Quần đảo Svalbard nằm gần giữa bờ biển phía Bắc của Na Uy và Bắc Cực, chính là nơi có các khu định cư lâu dài ở cực Bắc của thế giới luôn. Chị Blomdahl chuyển đến Svalbard từ năm 2015, hiện đang sống tại thành phố lớn nhất là Longyearbyen.

Svalbard hiện có khoảng 2.500 cư dân thôi nha. Người dân từ khoảng 50 quốc gia sinh sống ở đây, làm việc trong những lĩnh vực như nghiên cứu khoa học và du lịch theo mùa. Tại đây, những cabin đầy màu sắc nổi bật trên nền chỏm băng khổng lồ, trong khi các hiện tượng thiên văn rực rỡ thắp sáng bầu trời (aesthetic vãi chưởng! ).

da5d3bca89e725cc15cb.jpg


b9ebea6624a76ca7c84a.jpg


Tại Svalbard, chị Blomdahl ghi lại cuộc sống độc đáo của mình cho hàng triệu người theo dõi say mê trên mạng xã hội. "Khi sống ở đây, bạn thực sự đắm chìm vào thiên nhiên yên tĩnh và thanh bình. Việc gần gũi với thiên nhiên mỗi ngày thật là mê hoặc" - chị chia sẻ với đài CNN.

Nguồn tài nguyên phong phú của quần đảo, như cá, khí đốt và khoáng sản, từng là chủ đề tranh chấp về kinh tế và ngoại giao đấy. Ngày nay, nơi này chứng kiến sự phát triển mạnh về hoạt động kinh tế và nghiên cứu khoa học. Đối với hội mê travel, đây chính là một điểm đến đáng mơ ước trong bucket list phải trải nghiệm! ️

Longyearbyen vẫn đảm bảo cung cấp những gì mà hầu hết thành phố khác đang có, như sân bay, bệnh viện và trường học. Dù vậy, với chị Blomdahl, cuộc sống ở đó không hề dễ dàng tí nào. Nhiệt độ thỉnh thoảng giảm xuống còn -34,4 độ C và mang đến cảm giác giá rét thấu xương . Những chú gấu hoặc cáo Bắc Cực thỉnh thoảng lang thang trên đường phố địa phương nữa chứ (chắc gặp cũng sợ lắm ha!).

"Mỗi ngày đều mang đến cảm giác phiêu lưu. Sẽ có lúc điên rồ, hoang dã hoặc chỉ là một ngày bình thường. Nhưng một ngày bình thường ở đây lại rất khác; đó là thưởng thức cà phê dưới ánh cực quang, mặt trời lúc nửa đêm, hoặc với tuần lộc" - chị Blomdahl nhận định.

5007e29f683d966588df.jpg


Tại sao lại chọn sống ở nơi xa xôi hẻo lánh thế này?

Theo các chuyên gia về khoa học hành vi, nhiều người tìm kiếm điều kiện khắc nghiệt vì mong muốn thử thách giới hạn thể chất và tinh thần của bản thân, trốn tránh khỏi các vấn đề cá nhân hoặc sự tẻ nhạt của cuộc sống hàng ngày, hoặc chỉ đơn giản là vì cảm giác hồi hộp thôi.

Đối với chị Blomdahl, chỉ cần một lần chiêm ngưỡng khung cảnh vô song của Svalbard cũng đủ để chị từ bỏ tham vọng sự nghiệp tại Anh và Thụy Điển rồi. "Mọi thứ ở đây đều tinh khiết và đẹp đến mức bạn sẽ nghĩ rằng đó là một điều kỳ diệu, bởi vì nó quá phi thực tế" - chị giải thích (relate quá đi mất! ).

Trên các kênh mạng xã hội của mình, chị Blomdahl cho người xem thấy tận mắt cách môi trường ở Svalbard định hình cuộc sống hàng ngày của mình. Chẳng hạn như việc mang theo thiết bị bảo vệ khỏi gấu Bắc Cực khi ra ngoài khu định cư không chỉ cần thiết mà còn là điều bắt buộc theo luật luôn á (không lờ đi được đâu nha! ).

fba0dfc278fe4a12ea54.jpg


a8a6ed4362d917b2a896.jpg


Đêm vùng cực và mặt trời lúc nửa đêm - nghe sao mà kỳ ảo vậy?

Một năm ở Svalbard được đánh dấu bởi hai giai đoạn ánh sáng đặc biệt: đêm vùng cực và mặt trời lúc nửa đêm. Đêm vùng cực kéo dài từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 1, khi mặt trời không mọc lên trên đường chân trời (tối ngòm luôn á! ).

Giai đoạn mặt trời lúc nửa đêm kéo dài khoảng 18 tuần, từ tháng 4 đến tháng 8. Đó là khi mặt trời không lặn dưới đường chân trời (sáng 24/7 nè! ☀️).

Những giai đoạn sáng liên tục và bóng tối kéo dài cả ngày này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trí con người nha. Chị Blomdahl nhớ lại cảnh bạn bè bị mất phương hướng vì đêm vùng cực, thấy mình đi làm vào giữa đêm, thay vì vào những giờ ban ngày mà trời cũng tối đen (hơi rối não đó!).

d40789657cad2f15f5b7.jpg


0ab0d99fe958193b48a5.jpg


Những điều kiện sống bất thường như vậy có thể có ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe con người. Dù tổng thể, sức khỏe và chất lượng cuộc sống ở Svalbard vẫn được đánh giá tích cực, nhưng đêm vùng cực và mặt trời lúc nửa đêm có thể làm gián đoạn chu kỳ ngủ-thức, hàm lượng protein trong máu và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính đấy.

Mặc dù đã bổ sung vitamin, chị Blomdahl cho biết vẫn nhận thấy sự suy giảm về vitamin D, loại vitamin hỗ trợ sức khỏe miễn dịch và hoạt động tế bào não (phải uống vitamin chăm chỉ thôi! ).

Biến đổi khí hậu đang là thách thức lớn

Một vấn đề khác là tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu đối với khu vực này.

Các nghiên cứu cho thấy Longyearbyen đang ấm lên nhanh gấp sáu lần so với mức trung bình toàn cầu luôn á (đáng lo thật! ️). Sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu cùng mực nước biển dâng đang đe dọa đến nền kinh tế và cơ sở hạ tầng địa phương. Các nghiên cứu tại những cộng đồng khác ở Bắc Cực cũng cho thấy mối tương quan giữa biến đổi khí hậu và mức độ căng thẳng tâm lý cao hơn.

Với chị Blomdahl, tinh thần lạc quan và tình yêu dành cho Svalbard giúp chị bớt lo lắng. Thay vào đó, chị cho biết chỉ tập trung vào sáng tạo nội dung về cuộc sống ở một nơi độc đáo trên Trái đất.

"Đó chính là điều tôi muốn làm. Tôi muốn tiếp tục giới thiệu vẻ đẹp của Bắc Cực. Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy Svalbard như nó vốn có" - chị nói thêm (respect quá đi! ).

e3a542a4610dc72bbc81.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top