Sống ở Nhật ngon lành mà sao người ta vẫn khổ thầm? Chị Google cũ Nhật Bản bật mí lý do

BossMay2k7

New member
63575473c53d825f073d.jpg


Nghe có vẻ nghịch lý nhỉ? Nhật Bản – xứ sở hoa anh đào, nơi mà ai cũng mơ ước được check-in một lần trong đời, nhưng hóa ra người dân ở đây lại đang... khổ thầm lặng

Dạo này trên Quora có topic này nóng lắm luôn. Và Yoko Rizzo – chị cựu nhân viên của Google Japan Inc. đã lên tiếng chia sẻ góc nhìn từ người trong cuộc. Chị sinh ra ở Nhật nhưng lớn lên và học hành ở Mỹ, rồi quay về Nhật làm việc vài năm. Chị nói chị không thể im lặng được khi thấy toàn người ngoài comment về vấn đề này

4eb1a295337e3fc51515.jpg


Chị Yoko khẳng định: ừ thì đúng là nhiều người Nhật đang khổ thật, nhưng họ khổ... một cách rất thầm lặng. Giống như người Mỹ vậy, nhưng khác ở chỗ người Nhật ít khi thừa nhận hoàn cảnh của mình hơn vì mấy lý do văn hóa sau đây:

1. Tâm lý bầy đàn (nhóm) quá mạnh

Đây là văn hóa phổ biến ở nhiều nước Châu Á mà. Người ta dạy từ bé: phải nghĩ cho cả nhóm, cả cộng đồng, cả xã hội chứ đừng có nghĩ riêng cho mình. Nghĩa là mỗi lời nói, mỗi hành động của bạn đều ảnh hưởng đến cả tập thể, nên phải tự kiềm chế bản thân liên tục luôn á.

5f095fd09d89bf375581.jpg


Bạn có để ý là người Nhật siêu lịch sự và hiếu khách với mọi người, nhất là khách du lịch không? Đó là vì họ tin rằng họ đang đại diện cho cả nước Nhật đấy! Áp lực chưa ‍

2. Coi trọng danh tiếng quá mức

Người Nhật không chỉ phải giữ danh tiếng của bản thân mà còn của cả tập thể nữa. Vì thế họ không thể tự do hành động với tư cách là thành viên gia đình, nhân viên công ty hay thành viên xã hội. Công ty thì chỉ quan tâm sản phẩm (bề ngoài) hơn là nhân viên. Nên người ta hay làm việc quá sức với deadline siêu gắt

Cha chị Yoko từng làm kỹ sư phần cứng cho Sony ở văn phòng Nhật. Ông làm 14 tiếng/ngày để kịp deadline, stress đến loét dạ dày mà không ai trong công ty biết luôn á!

3. Chủ nghĩa khắc kỉ kiểu samurai ⚔️

a1ed7403477a6c2912f6.jpg


Do tâm lý nhóm + coi trọng danh tiếng quá nên có sự khác biệt rõ rệt giữa vẻ bề ngoài và suy nghĩ thật của người Nhật. Hiếm khi nào họ dám nói quan điểm riêng đâu.

Người Nhật còn thích thể hiện tinh thần samurai qua việc... nhẫn nhịn thầm lặng. Họ kìm nén cảm xúc và nỗi đau. Ở Nhật, nói về sự đau khổ hay nhu cầu riêng = bị coi là yếu đuối. Còn phô trương hạnh phúc thì lại bị khinh thường Nên nếu làm khảo sát về sự hài lòng theo thang điểm 1-5, toàn nhận được số 3 thôi!

May mà văn hóa Nhật đang thay đổi dần (có lẽ do ảnh hưởng phương Tây). Những điều trên áp dụng nhiều cho thế hệ cũ hơn. Chị Yoko hy vọng người Nhật có thể thoát khỏi khuôn mẫu và tìm được sự cân bằng giữa việc giữ cho bản thân hạnh phúc và làm người xung quanh vui vẻ ✨

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top