Sống ở Hà Nội nhưng chỉ xài 5 triệu/tháng: Mua đồ phải tính toán từng đồng, đi làm bus và gần như "bỏ bê" makeup

VoiMimi3966

New member
12063d5a941b08bead69.png


Tuy nhiên, các chị em vẫn thấy thoải mái với lối sống này, dù chỉ xài vỏn vẹn 5 triệu đồng/tháng luôn nha.

Chỉ xài 5 triệu đồng/tháng - một con số nghe thật sự "nghẹt thở" ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, không phải chuyện đơn giản tí nào cả. Thế nhưng vẫn có những bạn trẻ kiên trì duy trì mức chi tiêu này trong suốt thời gian dài, thậm chí nhờ đó còn mua được nhà trước 30 tuổi luôn á!

Thanh Huyền (SN 1994, Hà Nội) đang làm nhân viên văn phòng ngành Marketing. Ngoài ra, chị còn làm thêm freelancer bên ngoài như đầu tư, viết content, dịch sách và designer thuê nữa. Tổng thu nhập hàng tháng của Thanh Huyền rơi vào khoảng 30 - 40 triệu đồng, trong đó công việc freelance có thể kiếm gấp 2-3 lần công việc hành chính luôn đó.

Dù có thu nhập khá ổn nhưng Thanh Huyền vẫn quyết tâm để dành 90% thu nhập mỗi tháng bằng cách chỉ dùng 5 triệu đồng để trang trải sinh hoạt phí. Cụ thể, do đang ở chung với gia đình nên mỗi tháng chị đưa mẹ 3 triệu đồng để trả tiền sinh hoạt. Còn lại 1-2 triệu đồng, dành riêng cho các chi phí cá nhân thôi.

d7cd952fe04c86d568cf.jpg


Có thể với nhiều người, cách tiết kiệm của Thanh Huyền nghe hơi "cực đoan" nhưng chị hoàn toàn OK với lối sống này.

Chị chia sẻ thêm: "Hàng ngày, mình đi làm bằng xe bus mất khoảng 30 phút. Mình không makeup, chỉ tô chút son dưỡng thế thôi. Mình chỉ mua đồ skincare cực kỳ cơ bản như dầu gội đầu, sữa rửa mặt… Mình cũng không có nhiều bạn bè nên gần như không có nhu cầu tụ tập ăn uống. Số tiền mình đưa cho mẹ là khoản tiêu lớn nhất trong tháng của mình.

Mình không thấy stress hay khó khăn gì để theo đuổi kế hoạch này cả. Bởi vì mình không bị áp lực phải chăm chút ngoại hình, có ít mối quan hệ hay flex (khoe khoang) thông qua những đồ dùng công nghệ đắt tiền như điện thoại, iPad".

Một trường hợp khác, Bích Loan (24 tuổi, Hà Nội) cũng chỉ xài vỏn vẹn 5 triệu đồng/tháng cho chi phí sinh hoạt, còn lại 7-8 triệu đồng từ tiền lương sẽ được bạn ấy gửi tiết kiệm. Lý do Bích Loan có mức chi tiêu "nghiêm túc" như vậy là vì bạn ấy từng trải qua thời điểm ra trường nhưng chật vật mãi không kiếm được việc làm. Kể từ đó, bạn phải học cách thắt chặt các khoản chi tiêu để không phải nhờ cậy sự giúp đỡ từ gia đình hay vay mượn thêm.

Bạn cho biết: "Cho đến hiện tại, dù mức lương cao lên nhưng mình vẫn chỉ tiêu 5 triệu đồng/tháng. Bao gồm 1,5 triệu đồng tiền nhà, 1 triệu đồng tiền mua đồ ăn, chưa tính thực phẩm bố mẹ gửi lên. Còn lại 2 triệu đồng là tiền mình dành cho nhu cầu cá nhân, đi chơi và xã giao".

Để duy trì mức chi phí sinh hoạt "eo hẹp" như vậy suốt hơn 1 năm, Bích Loan đã phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu mà bạn đánh giá là tốn kém, như tiền mua trang phục, ăn uống gọi bên ngoài cùng đồng nghiệp và bạn cùng phòng, đi du lịch xa ngày,...

24c228ad1f8c6835d0a7.jpg


Bích Loan tiết lộ: "Mục tiêu của mình là trong 5 năm sẽ có khoản tiết kiệm 800 triệu đồng để đủ đặt tiền cọc mua nhà. Do đó, nếu chưa mua được nhà thì mình sẽ vẫn tiếp tục duy trì mức sống này.

Ngày thường, ngoại trừ mối quan hệ ở công ty thì mình thích dành thời gian ở nhà cho bản thân và học hỏi thêm. Nói cách khác, việc duy trì mức sống như hiện tại không quá khó khăn vì mình không có nhu cầu giao tiếp hay khoe mẽ với ai cả".

Thanh Huyền chia sẻ, chị bắt đầu tiết kiệm tiền từ khi mới đi làm. Bởi chị hiểu rằng cuộc sống có nhiều điều "hoạ vô đơn chí" nên bản thân luôn cần phải cố gắng tích luỹ thật nhiều để sống an tâm hơn. Bên cạnh đó, Thanh Huyền cũng nhấn mạnh, chị không muốn trả giá cho bất kỳ hậu quả nào của sự buông thả trong chi tiêu.

Còn về phía Bích Loan, bạn cho rằng giữa mục tiêu tiết kiệm tiền và nỗ lực tăng chi tiêu thì cần làm tốt cả hai. Tuy nhiên, nếu chưa biết cách gia tăng thu nhập thì bước đầu tiên bạn cần làm tốt là hạ mức sống, thay vì "kiếm được bao nhiêu, tiêu xài bấy nhiêu", cho đến khi rơi vào cảnh chật vật tài chính mà lại không có đồng nào dự phòng.

Bích Loan tâm sự: "Từ khi ra trường, mức sống của mình không khác gì ở thời điểm sinh viên. Bởi vì mình vẫn chỉ tiêu 5 triệu đồng/tháng, chứ không vung tiền đến nơi sang trọng hay ăn mặc đắt đỏ. Đôi lúc mình cũng thấy hơi căng thẳng với mức chi phí sinh hoạt hiện tại, song khi nhìn lại quỹ tiết kiệm dành cho mua nhà tăng lên theo từng ngày thì mình lại hài lòng với kết quả đạt được rồi.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top