Với số tiền "khủng" hơn 75.000 tỷ đồng, dự án cải tạo sông Nhuệ đang được kỳ vọng sẽ "giải cứu" dòng sông ô nhiễm bậc nhất Hà Nội này. Đây không chỉ là cơ hội để dòng sông hồi sinh mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, cảnh quan cho cả khu vực ven sông luôn nha! 
Sông Nhuệ xuất phát từ cống Liên Mạc (phường Đông Ngạc, Hà Nội) và chảy dài đến tận phường Phủ Lý (Ninh Bình). Đây là dòng sông "trụ cột" của khu vực phía Tây Nam Thủ đô, đảm nhiệm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước cho nội đô.
Ngược về nửa thế kỷ trước, hai bên bờ sông còn "xịn sò" lắm nha - ít dân cư, nhiều cây xanh, mùa lũ nước đỏ nặng phù sa, mùa cạn thì nước trong veo, tôm cá đầy ắp. Gắn bó với sinh kế của biết bao người dân hai bên bờ sông luôn!
Thế nhưng nhiều năm qua, chất lượng nước sông Nhuệ cứ "đi xuống" không phanh. Lý do là sao? Dòng sông phải tiếp nhận quá nhiều nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và từ các làng nghề. Trong khi đó, lưu lượng dòng chảy tự nhiên ngày càng ít đi, hệ thống thu gom xử lý nước thải thì chưa đồng bộ. Kết quả là nhiều đoạn sông rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng liên tục.
Theo đà đô thị hóa "bay nóc", không gian ven sông cũng thay đổi siêu nhanh. Tại khu vực đường Thanh Bình (phường Hà Đông), nhà cửa mọc dày đặc, nhiều công trình nằm sát luôn hành lang bảo vệ sông. Tình trạng bồi lắng kéo dài khiến lòng sông bị thu hẹp, giảm khả năng tiêu thoát nước trầm trọng. ️
Tại nhiều đoạn sông Nhuệ chảy qua các phường Đông Ngạc, Thụy Phương, Xuân Phương, Trung Văn và Hà Đông, nước có màu đục ngầu, mặt sông bị bèo và rác thải phủ kín "muôn đời". Hai bên bờ cỏ dại mọc um tùm, nhiều chỗ bị bồi lấp và lấn chiếm, làm cản trở dòng chảy nặng nề. ️
Tại khu vực An Khánh - nơi tập trung nhiều khu đô thị "xịn xò", mỗi khi mưa to nước mưa chủ yếu được bơm ra sông Nhuệ để tiêu thoát. Nhưng vì khả năng thoát nước giảm sút, nên mỗi lần mưa lớn là nước tiêu không kịp, khiến nhiều tuyến đường, khu đô thị và khu dân cư thường xuyên ngập "như Venise" luôn á! ️
Không những thế, nước thải từ các cơ sở sản xuất, làng nghề và chợ dân sinh vẫn xả thẳng xuống sông không kiểm soát. Lớp bùn lắng tích tụ dày đặc dọc hai bên bờ, bốc mùi hôi nồng nặc đến mức "ai đi qua cũng phải bịt mũi", gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân xung quanh.
Trước thực trạng "báo động đỏ" này, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 75.115 tỷ đồng - một con số "khủng long" luôn á! Tập đoàn Geleximco sẽ là chủ đầu tư thực hiện dự án này.
Theo phương án được phê duyệt, dự án sẽ triển khai đồng bộ nhiều hạng mục "xịn xò", bao gồm: giải phóng mặt bằng khoảng 144 ha, cải tạo, nạo vét và kè bờ toàn tuyến sông, đầu tư hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cống thu gom nước thải dọc hai bên sông. Đồng thời xây dựng tối đa 13 nhà máy xử lý nước thải theo đúng quy hoạch. Nghe là thấy "hype" rồi nè! ️
Nguồn: soha.vn
Sông Nhuệ xuất phát từ cống Liên Mạc (phường Đông Ngạc, Hà Nội) và chảy dài đến tận phường Phủ Lý (Ninh Bình). Đây là dòng sông "trụ cột" của khu vực phía Tây Nam Thủ đô, đảm nhiệm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước cho nội đô.
Ngược về nửa thế kỷ trước, hai bên bờ sông còn "xịn sò" lắm nha - ít dân cư, nhiều cây xanh, mùa lũ nước đỏ nặng phù sa, mùa cạn thì nước trong veo, tôm cá đầy ắp. Gắn bó với sinh kế của biết bao người dân hai bên bờ sông luôn!
Thế nhưng nhiều năm qua, chất lượng nước sông Nhuệ cứ "đi xuống" không phanh. Lý do là sao? Dòng sông phải tiếp nhận quá nhiều nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và từ các làng nghề. Trong khi đó, lưu lượng dòng chảy tự nhiên ngày càng ít đi, hệ thống thu gom xử lý nước thải thì chưa đồng bộ. Kết quả là nhiều đoạn sông rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng liên tục.
Theo đà đô thị hóa "bay nóc", không gian ven sông cũng thay đổi siêu nhanh. Tại khu vực đường Thanh Bình (phường Hà Đông), nhà cửa mọc dày đặc, nhiều công trình nằm sát luôn hành lang bảo vệ sông. Tình trạng bồi lắng kéo dài khiến lòng sông bị thu hẹp, giảm khả năng tiêu thoát nước trầm trọng. ️
Tại nhiều đoạn sông Nhuệ chảy qua các phường Đông Ngạc, Thụy Phương, Xuân Phương, Trung Văn và Hà Đông, nước có màu đục ngầu, mặt sông bị bèo và rác thải phủ kín "muôn đời". Hai bên bờ cỏ dại mọc um tùm, nhiều chỗ bị bồi lấp và lấn chiếm, làm cản trở dòng chảy nặng nề. ️
Tại khu vực An Khánh - nơi tập trung nhiều khu đô thị "xịn xò", mỗi khi mưa to nước mưa chủ yếu được bơm ra sông Nhuệ để tiêu thoát. Nhưng vì khả năng thoát nước giảm sút, nên mỗi lần mưa lớn là nước tiêu không kịp, khiến nhiều tuyến đường, khu đô thị và khu dân cư thường xuyên ngập "như Venise" luôn á! ️
Không những thế, nước thải từ các cơ sở sản xuất, làng nghề và chợ dân sinh vẫn xả thẳng xuống sông không kiểm soát. Lớp bùn lắng tích tụ dày đặc dọc hai bên bờ, bốc mùi hôi nồng nặc đến mức "ai đi qua cũng phải bịt mũi", gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân xung quanh.
Trước thực trạng "báo động đỏ" này, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 75.115 tỷ đồng - một con số "khủng long" luôn á! Tập đoàn Geleximco sẽ là chủ đầu tư thực hiện dự án này.
Theo phương án được phê duyệt, dự án sẽ triển khai đồng bộ nhiều hạng mục "xịn xò", bao gồm: giải phóng mặt bằng khoảng 144 ha, cải tạo, nạo vét và kè bờ toàn tuyến sông, đầu tư hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cống thu gom nước thải dọc hai bên sông. Đồng thời xây dựng tối đa 13 nhà máy xử lý nước thải theo đúng quy hoạch. Nghe là thấy "hype" rồi nè! ️
Nguồn: soha.vn