Hắt hơi để tránh thai, nếm ráy tai để bắt bệnh... là những quan niệm sống xưa của người Hy Lạp cổ đại mà nghe xong ai cũng phải "ơ kìa"
Nhắc đến Hy Lạp cổ đại, ai cũng nghĩ ngay đến những công trình kiến trúc đỉnh của chóp hay các phát minh bá cháy làm thay đổi cả nhân loại.
Nhưng plot twist là người Hy Lạp thời xưa cũng có lối sống "chaotic" và phương pháp khám bệnh "cursed" lắm á Cùng mình khoẻ xem người xưa họ sống "slay" như nào nha!
Nếm ráy tai để... chẩn bệnh???
Bác sĩ thời nay kiểm tra mạch, nghe tim, nhìn sắc mặt... đúng không? Nhưng bác sĩ thời Hy Lạp cổ đại lại có chiêu "trời ơi đất hỡi" - đó là quan sát các chất dịch tiết ra từ cơ thể.
Đỉnh cao là không chỉ nhìn màu sắc ráy tai mà bác sĩ đôi khi còn nếm thử luôn để chẩn đoán chính xác nhất Nghĩ thôi đã thấy sởn gai ốc rồi!
Mồ hôi vận động viên được bán làm... thuốc
Trước khi tập luyện, vận động viên Hy Lạp cổ thường thoa cả lớp dầu olive lên khắp người. Sau đó họ dùng một chiếc cào để gột sạch, kèm theo mồ hôi và tế bào chết trên da.
But wait, có gì đó sai sai Hỗn hợp "kinh dị" này lại được cho vào lọ và bán như thuốc trị căng cơ. Người xưa tin rằng chỉ cần bôi "nước mồ hôi VIP" của vận động viên lên người là sẽ khỏe như họ. Uhm... thanks but no thanks
Hắt hơi để... tránh thai?!
Thời chưa có bao cao su, để tránh thai người xưa có đủ kiểu phương pháp "out of the box". Một trong những cách mà người Hy Lạp cổ tin tưởng là hắt hơi sau khi "yêu"
Không dừng lại ở đó, phụ nữ xưa còn dùng hỗn hợp nhựa thông pha mật ong bôi lên vùng kín để... tiêu diệt tinh trùng. Nghĩ mà thương cho chị em thời xưa quá trời
Vệ sinh "chỗ ấy" bằng đá, gốm, lá cây
Giờ mình có giấy vệ sinh xịn sò, nhưng người Hy Lạp cổ đại chỉ có đá, mảnh gốm tròn, lá cây... để "deal with" sau khi đi toilet. Tưởng tượng thôi đã thấy đau rồi
Tầng lớp quý tộc xịn hơn tí thì dùng miếng bọt biển hoặc giẻ cũ buộc vào đầu que để vệ sinh. Vẫn không ổn lắm nhưng ít ra cũng... êm hơn đá chứ
Gym mà phải khỏa thân???
Người Hy Lạp cổ không coi ảnh khỏa thân là đồi trụy mà lại xem đó như biểu tượng của đạo đức. Khi các chàng trai cởi hết quần áo để thi đấu Olympic, họ không chỉ "nude" trước thiên hạ mà còn đang "flex" sự ngay thẳng của mình.
Thế nên các bro Hy Lạp cổ hay khỏa thân trong phòng gym hay khi thi đấu để chứng tỏ mình trong sạch. Fun fact: Từ "Gym" ngày nay có nguồn gốc từ "gymnasium" - trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "khỏa thân" đó
Nguồn: Brightside, Scientificamerican
Nguồn: kenh14.vn