Theo Cục Thống kê Mỹ, tuy số người nghèo đã "buff giảm" đáng kể mấy năm gần đây, nhưng đến năm 2017 vẫn còn tận gần 40 triệu người Mỹ đang phải sống trong cảnh nghèo khổ. Con số này nghe mà thấy sốc á!
Nghèo đói không chỉ đơn thuần là thiếu tiền, mà nó ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh cuộc sống của người Mỹ ở tất cả các bang, thành phố, không phân biệt giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp hay trình độ học vấn. Nhiều người nghĩ vô gia cư là "đỉnh điểm" của nghèo đói, nhưng thực ra đó chỉ là một trong vô vàn vấn đề thôi nha!
Những người trong hoàn cảnh khó khăn phải cậy vào sự hỗ trợ từ các chương trình chính phủ và nguồn lực địa phương để lo cho bản thân và gia đình. Họ phải làm việc "cật lực" nhiều giờ mà thu nhập vẫn "eo hẹp đến nghẹt thở"
Chi phí sinh hoạt ngày càng "leo thang", khiến nhiều người buộc phải sống ở bất cứ đâu họ có thể tìm được. Chẳng hạn như chị phụ nữ này đã biến chiếc xe ô tô thành "căn nhà di động" của mình đấy!
Những người vô gia cư ở các thành phố lớn thường tận dụng không gian công cộng như trên toa tàu điện ngầm thay vì dựng lều bừa bãi ở đâu đó, do các quy định quản lý khá chặt chẽ.
Cuộc sống lang thang trên đường phố khiến họ phải "phó mặc" cho điều kiện thời tiết, hoặc cố gắng kiếm tìm không gian nhỏ nào đó để trú tạm qua ngày.
Một số thành phố đã lập những khu trú ẩn tạm thời cho mấy tháng mùa đông giá rét, chứ không phải ai cũng chịu được cái lạnh cắt da thịt đâu!
Thành phố Portland đã tạo một khu tạm trú như này sau khi một người phụ nữ vô gia cư cùng đứa bé còn bú được phát hiện đã tử vong ở một bến xe buýt hồi năm ngoái. Thương quá đi mất
Nguồn: soha.vn