SLNA đang ngóng tiền thưởng vô địch từ nhà tài trợ, nhiều fan xứ Nghệ ví von chẳng khác nào chuyện... ngóng mẹ đi chợ về luôn ấy
Trước khi "đại chiến" với HN.T&T, info tứ phương lan tỏa rằng nếu ẵm được cúp vô địch thì SLNA sẽ rinh về không dưới 10 tỷ đồng. Thông tin này làm các cầu thủ xứ Nghệ xôn xao hết cả lên. Trong những bữa cơm hay lúc tám với lãnh đội, nhiều người cứ hỏi: "Có thật không đấy anh ơi?"
Đau đầu nhất là GĐĐH Hồ Văn Chiêm khi liên tục phải "dẹp loạn" tư tưởng cho team cầu thủ. "Khổ lắm em ơi. Các cầu thủ cứ đọc báo thấy nói thưởng 10 tỷ rồi 14 tỷ, hỏi loạn hết cả lên. Ở SLNA đâu có mức thưởng khủng khiếp đến như vậy", ông Chiêm tâm sự. Thực tế, nỗi khổ của ông Chiêm khi suốt ngày phải giải thích với các cầu thủ cũng là khó khăn chung của SLNA. Bởi Công ty CP Bóng đá SLNA hoạt động dưới hình thức là công ty "con" của Ngân hàng Bắc Á, nên kinh phí hoạt động, tiền thưởng bao nhiêu đều phụ thuộc vào bà Thái Thị Hương - người đứng đầu Ngân hàng Bắc Á.
1 ngày trước khi SLNA đá với HN.T&T, bà Hương phải sang Mỹ bàn chuyện làm ăn nên không thể có mặt cổ vũ cũng như công bố mức thưởng cụ thể cho thành tích xịn sò của SLNA. Do đó, suốt 1 tuần qua, sau những phút giây lên đỉnh vinh quang, cả đội SLNA đều ngóng mỏi mắt chờ xem bầu Hương sẽ móc hầu bao ra bao nhiêu
Bản thân lãnh đội cũng hồi hộp lắm, và đến ngày hôm qua thì câu hỏi lớn đã được giải đáp. TGĐ Nguyễn Hồng Thanh cho biết: "Đến giờ phút này, SLNA đã có 3 tỷ đồng tiền thưởng từ BTC, 1 tỷ của UBND tỉnh và 60 triệu đồng của các doanh nghiệp. Tôi vừa được thông báo, ít ngày tới khi bà Hương về, sẽ chuyển số tiền thưởng cho chức vô địch là 2 tỷ đồng tới đội. Số tiền đó so với các đội không lớn lắm. Nhưng với SLNA, nó vẫn rất có giá trị, bù đắp công sức xứng đáng của cả đội".
Nguồn: soha.vn