Chuyện nghe như phim nhưng lại có thật: Một chị ở Ấn Độ được bác sĩ tuyên bố "chết não", nhưng rồi sống lại ngoạn mục trên đường về nhà lo tang lễ. Và nguyên nhân? Là một cái ổ gà trên đường!
Câu chuyện thần kỳ này đang làm dậy sóng MXH Ấn Độ, với nhân vật chính là chị Vinita Shukla (khoảng 50 tuổi), nhân viên tòa án ở quận Pilibhit, bang Uttar Pradesh. Theo India Today và Hindustan Times, drama bắt đầu khi chị đột nhiên ốm nặng tại nhà.
Tình hình xấu đi nhanh chóng, anh Kuldeep Kumar Shukla (chồng chị) vội đưa vợ đến bệnh viện công địa phương. Thấy tình trạng nghiêm trọng, các bác sĩ liền chuyển chị lên Bareilly để điều trị chuyên sâu hơn.
Tại một bệnh viện tư ở Bareilly, chị Vinita được đặt máy thở. Nhưng sau quá trình điều trị, tin buồn ập đến: bác sĩ thông báo tình trạng cực kỳ nguy kịch, gần như hết hy vọng. Gia đình cho biết họ được nghe kết luận chị đã "chết não" và được khuyên đưa về nhà luôn.
Cả nhà chìm trong tuyệt vọng. Anh Kuldeep báo tin cho họ hàng ở Pilibhit. Mẹ chồng, con trai, con dâu và con gái chị Vinita bắt đầu chuẩn bị tang lễ...
Nhưng plot twist điên rồ xảy ra trên đường xe cứu thương chở chị từ Bareilly về Pilibhit! Khi đi qua gần Hafizganj, xe lao vào một cái ổ gà (hoặc đoạn đường gồ ghề), tạo ra cú xóc mạnh khiến mọi người giật mình.
Chỉ vài phút sau cú xóc ấy, gia đình choáng váng khi phát hiện chị Vinita... cử động! Từ tâm thế đưa người về nhà lo hậu sự, anh Kuldeep lập tức đổi hướng đến một bệnh viện tư ở Pilibhit để kiểm tra gấp.
Ban đầu bệnh viện còn do dự nhận bệnh nhân, nhưng sau khi gia đình kiên quyết đề nghị, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và điều trị cho chị Vinita.
Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Rakesh Singh tham gia điều trị và đưa ra giả thuyết bất ngờ: Khác với suy nghĩ về "phép màu từ ổ gà", ông cho rằng tình trạng của chị có thể do độc tố thần kinh, có khả năng từ rắn hoặc côn trùng độc cắn!
Dựa trên chẩn đoán này, ekip y tế sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn cùng các phương pháp điều trị hỗ trợ. Sau khoảng 24 giờ, tình trạng chị Vinita bắt đầu cải thiện. Chị dần có phản ứng và tiếp tục được theo dõi chuyên khoa thần kinh.
Theo The Tribune, sau gần 13 ngày điều trị, chị Vinita hồi phục đáng kể và về nhà được rồi! Từ một người đã được chuẩn bị tang lễ, chị dần trở lại cuộc sống bình thường. Đối với gia đình, đây chẳng khác gì phép màu giữa lúc tuyệt vọng nhất!
Tuy nhiên, câu chuyện nhanh chóng gây tranh cãi trong giới y khoa, đặc biệt xoay quanh việc sử dụng từ "chết não".
Nhiều bác sĩ thần kinh Ấn Độ lên tiếng giải thích. Theo NDTV, về mặt y học, chết não là tình trạng mất hoàn toàn và không thể đảo ngược chức năng của não và thân não. Khi được xác định chết não đúng quy trình, khả năng tự hồi phục gần như không tồn tại.
Vì vậy, nếu một người sau đó cử động được, tự thở hoặc tỉnh lại, khả năng cao họ chưa thực sự chết não theo nghĩa y khoa nghiêm ngặt. Trường hợp này có thể là hôn mê sâu, suy giảm phản xạ nghiêm trọng hoặc trạng thái giống chết não do độc tố thần kinh.
Một số loại độc tố có thể gây liệt cơ, suy hô hấp, giảm hoặc mất phản xạ, khiến tình trạng bên ngoài trông cực nguy kịch. Nếu không đánh giá đầy đủ, bệnh nhân có thể bị tiên lượng nhầm là không còn khả năng hồi phục.
Trong trường hợp chị Vinita, cú xóc trên xe cứu thương có lẽ là khoảnh khắc giúp gia đình phát hiện chị vẫn còn dấu hiệu sống, chứ không hẳn là nguyên nhân trực tiếp khiến người "chết não sống lại" như cách câu chuyện được lan truyền.
Dù sao thì vụ việc vẫn khiến nhiều người xúc động mạnh. Với gia đình chị Vinita, đó là khoảnh khắc kéo người thân từ ranh giới sinh tử trở về. Còn với giới y khoa, đây là lời nhắc quan trọng về sự thận trọng trong chẩn đoán, đặc biệt với những ca bệnh nặng có biểu hiện giống chết não.
Một kết luận vội vàng có thể khiến cơ hội sống của bệnh nhân bị bỏ lỡ. Nhưng chỉ cần còn dấu hiệu dù rất nhỏ, việc tiếp tục đánh giá, hội chẩn và điều trị đúng hướng đôi khi có thể tạo ra kết quả mà ngay cả người trong cuộc cũng không dám tin!
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện thần kỳ này đang làm dậy sóng MXH Ấn Độ, với nhân vật chính là chị Vinita Shukla (khoảng 50 tuổi), nhân viên tòa án ở quận Pilibhit, bang Uttar Pradesh. Theo India Today và Hindustan Times, drama bắt đầu khi chị đột nhiên ốm nặng tại nhà.
Tình hình xấu đi nhanh chóng, anh Kuldeep Kumar Shukla (chồng chị) vội đưa vợ đến bệnh viện công địa phương. Thấy tình trạng nghiêm trọng, các bác sĩ liền chuyển chị lên Bareilly để điều trị chuyên sâu hơn.
Tại một bệnh viện tư ở Bareilly, chị Vinita được đặt máy thở. Nhưng sau quá trình điều trị, tin buồn ập đến: bác sĩ thông báo tình trạng cực kỳ nguy kịch, gần như hết hy vọng. Gia đình cho biết họ được nghe kết luận chị đã "chết não" và được khuyên đưa về nhà luôn.
Cả nhà chìm trong tuyệt vọng. Anh Kuldeep báo tin cho họ hàng ở Pilibhit. Mẹ chồng, con trai, con dâu và con gái chị Vinita bắt đầu chuẩn bị tang lễ...
Nhưng plot twist điên rồ xảy ra trên đường xe cứu thương chở chị từ Bareilly về Pilibhit! Khi đi qua gần Hafizganj, xe lao vào một cái ổ gà (hoặc đoạn đường gồ ghề), tạo ra cú xóc mạnh khiến mọi người giật mình.
Chỉ vài phút sau cú xóc ấy, gia đình choáng váng khi phát hiện chị Vinita... cử động! Từ tâm thế đưa người về nhà lo hậu sự, anh Kuldeep lập tức đổi hướng đến một bệnh viện tư ở Pilibhit để kiểm tra gấp.
Ban đầu bệnh viện còn do dự nhận bệnh nhân, nhưng sau khi gia đình kiên quyết đề nghị, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và điều trị cho chị Vinita.
Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Rakesh Singh tham gia điều trị và đưa ra giả thuyết bất ngờ: Khác với suy nghĩ về "phép màu từ ổ gà", ông cho rằng tình trạng của chị có thể do độc tố thần kinh, có khả năng từ rắn hoặc côn trùng độc cắn!
Dựa trên chẩn đoán này, ekip y tế sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn cùng các phương pháp điều trị hỗ trợ. Sau khoảng 24 giờ, tình trạng chị Vinita bắt đầu cải thiện. Chị dần có phản ứng và tiếp tục được theo dõi chuyên khoa thần kinh.
Theo The Tribune, sau gần 13 ngày điều trị, chị Vinita hồi phục đáng kể và về nhà được rồi! Từ một người đã được chuẩn bị tang lễ, chị dần trở lại cuộc sống bình thường. Đối với gia đình, đây chẳng khác gì phép màu giữa lúc tuyệt vọng nhất!
Tuy nhiên, câu chuyện nhanh chóng gây tranh cãi trong giới y khoa, đặc biệt xoay quanh việc sử dụng từ "chết não".
Nhiều bác sĩ thần kinh Ấn Độ lên tiếng giải thích. Theo NDTV, về mặt y học, chết não là tình trạng mất hoàn toàn và không thể đảo ngược chức năng của não và thân não. Khi được xác định chết não đúng quy trình, khả năng tự hồi phục gần như không tồn tại.
Vì vậy, nếu một người sau đó cử động được, tự thở hoặc tỉnh lại, khả năng cao họ chưa thực sự chết não theo nghĩa y khoa nghiêm ngặt. Trường hợp này có thể là hôn mê sâu, suy giảm phản xạ nghiêm trọng hoặc trạng thái giống chết não do độc tố thần kinh.
Một số loại độc tố có thể gây liệt cơ, suy hô hấp, giảm hoặc mất phản xạ, khiến tình trạng bên ngoài trông cực nguy kịch. Nếu không đánh giá đầy đủ, bệnh nhân có thể bị tiên lượng nhầm là không còn khả năng hồi phục.
Trong trường hợp chị Vinita, cú xóc trên xe cứu thương có lẽ là khoảnh khắc giúp gia đình phát hiện chị vẫn còn dấu hiệu sống, chứ không hẳn là nguyên nhân trực tiếp khiến người "chết não sống lại" như cách câu chuyện được lan truyền.
Dù sao thì vụ việc vẫn khiến nhiều người xúc động mạnh. Với gia đình chị Vinita, đó là khoảnh khắc kéo người thân từ ranh giới sinh tử trở về. Còn với giới y khoa, đây là lời nhắc quan trọng về sự thận trọng trong chẩn đoán, đặc biệt với những ca bệnh nặng có biểu hiện giống chết não.
Một kết luận vội vàng có thể khiến cơ hội sống của bệnh nhân bị bỏ lỡ. Nhưng chỉ cần còn dấu hiệu dù rất nhỏ, việc tiếp tục đánh giá, hội chẩn và điều trị đúng hướng đôi khi có thể tạo ra kết quả mà ngay cả người trong cuộc cũng không dám tin!
Nguồn: kenh14.vn