Nếu bạn đang mê mẩn cặp đôi visual đỉnh của chóp Song Kang - Han So Hee trong Nevertheless thì chắc hẳn đã để ý đến hình ảnh cánh bướm xuất hiện nhiều đến mức... ai cũng phải hỏi "ủa sao lại bướm?" Là "thương hiệu" gắn liền với bad boy Jae Eon (Song Kang), hình xăm cánh bướm này thực sự có ý nghĩa gì mà khiến dân tình phải soi mãi không thôi?
1. Cánh bướm = cách đánh dấu "chiến tích" của trai hư
Hiểu nhanh thì cánh bướm chính là "con dấu chủ quyền" của Jae Eon đó các bạn ạ! Với tất cả những cô gái mà anh chàng này từng tán tỉnh, đùa bỡn, bad boy đều để lại trên cánh tay họ một hình vẽ cánh bướm. Có người xóa luôn cho đỡ nhớ, có người xăm hẳn lên tay, có người như Na Bi thì tiếc đến mức không nỡ để nó bị nước rửa trôi
Nói chung là cánh bướm = cách đánh dấu "chiến lợi phẩm", nghĩa là cô gái này đã từng một lần sa vào bẫy của Jae Eon rồi đó!
2. Cánh bướm = biểu tượng của cái đẹp
Ai cũng biết bướm = đẹp rồi nhỉ! Trong Nevertheless, cánh bướm chính là biểu trưng cho vẻ đẹp mà Jae Eon say mê. Nữ chính có tên Na Bi nghĩa là cánh bướm luôn, chính điều này đã khiến Jae Eon để mắt tới ngay từ đầu. Anh chàng từng nói câu "Tôi thích bươm bướm (Na Bi)" - đỉnh điểm là câu này vừa ngọt vừa slay đến mức Na Bi đổ gục ngay lập tức
Trong phim, cánh bướm của Jae Eon có màu đen – màu của quyền lực, sức mạnh, tạo cảm giác tò mò và cực kỳ... gợi cảm. Jae Eon chính là một cánh bướm đen, mang vẻ đẹp đầy quyến rũ và chiếm đoạt, chỉ thích "hút mật hoa" rồi bay đi chỗ khác thôi Cách anh vẽ lên tay Na Bi một cánh bướm, nhẹ nhàng đặt môi hôn lên hình vẽ dường như ngụ ý rằng Na Bi là một cô gái trẻ xinh đẹp, ngây thơ và đang chịu sự kiểm soát của anh ta.
3. Sự phiêu lưu – bay từ hoa này sang hoa khác
Không có con bướm nào ở mãi với một bông hoa cả! Chúng luôn bay tứ tung từ bông này sang bông khác và hình xăm cánh bướm sau gáy của Jae Eon cũng biểu trưng đúng điều này: anh chàng luôn tìm kiếm những cô gái mới, mối quan hệ mới. Na Bi cũng chỉ là một trong vô vàn "target" của Jae Eon thôi, được anh ta giăng bẫy và dụ vào. Còn Na Bi thì sao? Cô nàng tự nguyện nhảy vào cái bẫy ấy dù biết rõ nó là địa ngục luôn
4. Sự tự do – không ràng buộc ai
Hình ảnh con bướm bay trên trời cũng là biểu tượng của sự tự do mà! Với Jae Eon, anh ta như một cánh bướm không hề có sự ràng buộc với bất kỳ "đóa hoa" nào. Jae Eon hội tụ đầy đủ tính cách của một trai hư điển hình: chỉ muốn fun chứ không muốn bị trói buộc bởi tình yêu. Sau ba tập phim anh đã đạt được mục đích với Na Bi rồi và có lẽ mối quan hệ "mật ngọt" này sẽ sớm phủ đầy sóng gió thôi ️
Nevertheless lên sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh jTBC nhé!
Nguồn: kenh14.vn