MinNgoan7067
New member
Chỉ mới qua tập 2 của "Encounter" mà "tín vật tình yêu" của cặp đôi đã lộ diện rồi nè! Đó chính là một chú cú nhồi bông trắng như tuyết, xinh xẻo muốn xỉu luôn á
Cũng như bao phim Hàn ngôn tình khác thôi, cặp nào cũng sẽ có một món đồ làm "tín vật tình yêu" được trao tay nhau bằng cách nào đó. Còn với "Encounter", đó chính là chú cú nhồi bông trắng cute xỉu xuất hiện ngay từ tập 2 luôn!
Sau khi quyết định "hóng drama" ở nhà của Jin Hyuk (Park Bo Gum), thì chị đẹp Soo Hyun (Song Hye Kyo) bị cậu em trai đáng yêu dụ đi xem ảnh mình chụp hồi ở Cuba, kéo đến một cửa hàng. Tại đây, hai người dùng ánh đèn hắt từ máy gắp thú bông để soi mấy miếng phim âm bản chụp ở Cuba ngày xưa.
Chị Soo Hyun bị cậu em trai dễ thương dụ đi xem hình phim âm bản nè!
Xem xong mấy tấm ảnh thấy cũng bình thường thôi, thế là cả hai quay sang chơi trò gắp thú bông cho vui. Đến đây thì thương anh Jin Hyuk ghê, gắp mãi mà không được con nào, cứ nhắm vào cục bông gòn trắng mà fail hoài Thế là chị đại Soo Hyun phải lên tay, một phát ăn liền luôn và lôi ra được chú cú nhồi bông trắng muốt!
Chị đại vừa ra tay là ăn ngay, có luôn món quà tặng "em trai" cưng rồi đây
Và chú Cú Trắng này hóa ra lại thành món quà mà... chị Soo Hyun tặng Jin Hyuk, với lý do nghe chill phết: "Đây là món quà kỷ niệm, nhân dịp có một chú thú nhồi bông đầu tiên được gắp bởi một cô gái xinh đẹp" đấy ạ!
Không từ chối được thì đành phải... nhận thôi chứ sao
Anh Jin Hyuk không biết nói gì, đành cười tủm tỉm rồi mang chú Cú Trắng về nhà nâng niu như báu vật luôn.
Em trai mang về đặt cạnh cái camera quý giá của mình rồi ngắm hoài, mlem vcl
Câu chuyện lãng mạn giữa Soo Hyun và Jin Hyuk bắt đầu từ lúc cả hai tình cờ gặp nhau khi đi du lịch ở Cuba. Chỉ mới có hai ngày ngắn ngủi bên nhau thôi, nhưng cả hai đã cảm thấy tâm hồn đồng điệu chưa từng thấy. Từ đó, tình cảm dần nảy nở và phát triển thành tình yêu. Thế nhưng ở xã hội Hàn Quốc, khi cấp bậc xã hội giữa hai người quá cách biệt, liệu tình yêu của cả hai có nở hoa được không nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn