Song Hye Kyo đổi đời từ bác sĩ thành CEO nhưng vẫn một màu: Mê trai + ham tiền đỉnh cao

DauBabe9141

New member
0e898cc7656b72832a76.jpg


Từ bác sĩ đến nữ tài phiệt, chị đẹp Song Hye Kyo vẫn giữ nguyên phẩm chất: mê trai là chính, ham tiền là phụ! 2 tập đầu Encounter đã bóc trần sự thật này rồi đây

Encounter (Gặp Gỡ) lên sóng từ 28/11 đã đánh dấu màn comeback của "chị đẹp" Song Hye Kyo sau 2 năm kể từ siêu phẩm Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt khắp châu Á hồi 2016. Với Encounter, Song Hye Kyo không còn là bác sĩ "xuyên biên giới" đi tình nguyện chữa bệnh cho dân nghèo tận Uruk xa xôi nữa. Giờ đây, chị đã lột xác thành nữ tài phiệt, thiên kim tiểu thư, cô con gái lá ngọc cành vàng của một chính trị gia – tiền thì dư thừa, nhưng tình thì... đang cần tìm, và rồi chị sẽ có thôi!

Vậy mà bạn có để ý không, dù làm bác sĩ hay CEO, Song Hye Kyo vẫn không thể bỏ được cái thói mê trai, ham tiền từ thời Hậu Duệ Mặt Trời đến tận Encounter đây này?

eeb1393e80ca0e5bf89e.jpg


Cùng flashback lại tình sử của cặp đôi Song - Song trên màn ảnh tí nhé! Nhớ lại trong Hậu Duệ Mặt Trời, đại úy Yoo Si Jin (Song Joong Ki) và bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) thả thính nhau ngay từ tập 1 luôn. "Bác sĩ chắc chưa có bạn trai, vì bận rộn quá?" "Quân nhân chắc cũng chưa có bạn gái, vì vất vả quá?" Thế là "hẹn hò ngay với em đi, đâu có mấy khi" – speed quá trời speed!

Chưa kịp ngớ người thì chàng và nàng đã "gắn kết" rồi. Đại úy lọt vào mắt xanh của bác sĩ vì anh đánh nhau trông rất ngầu và đương nhiên là visual cực phẩm rồi Mỗi ngày anh sẵn sàng vượt mấy cây số đến bệnh viện gặp bác sĩ chỉ để... thay băng (excuse gì mà sến thế ). Bác sĩ cũng cười rất tình bảo anh tuần đến 2-3 lần là đủ, vì nếu chọn bác sĩ vì ngoại hình thì cả bệnh viện này chẳng có lựa chọn nào tốt hơn đâu.

b7924b95da219855323c.jpg


Thế rồi khi đã thân thiết hơn một tí, hai người bắt đầu hỏi han về nghề nghiệp. Trong khi Yoo Si Jin làm quân nhân chỉ vì "Phải có ai đó làm quân nhân chứ?" Còn bác sĩ Kang Mo Yeon tỉnh bơ trả lời rằng mình chọn ngành y vì giỏi toán. Nhưng câu trả lời sau đó mới thực sự gây sốc: cứ tưởng chị sẽ nói mấy câu cao siêu về lý tưởng nghề nghiệp, ai dè chị chốt một câu thẳng thừng "Vì làm bác sĩ thu nhập cao". Thực tế phũ phàng đến vậy luôn! Vốn rất tự tin vào năng lực của mình, bác sĩ Kang còn dự định mở phòng mạch riêng để kiếm thêm nữa cơ.

3fb3f38f2dea1c84b5b1.jpg


Xuyên suốt bộ phim, dù vào sinh ra tử bao nhiêu lần, sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng tính mê tiền của bác sĩ Kang vẫn vô cùng kiên định. Nhờ công cứu mạng một bệnh nhân VIP, cô và đại úy Yoo được tặng hai chiếc thẻ VIP có thể dùng bất cứ lúc nào với bất cứ yêu cầu gì. Trong khi cô còn đang tính toán xem dùng sao cho "hời" nhất thì đại úy Yoo đã đổi lấy một chiếc xe chỉ để đưa cô đi chơi, điều này khiến cô cằn nhằn mãi vì tiếc. Ở Uruk, bác sĩ Kang có giúp đỡ một cô bé người bản địa tên là Padima (Zyon Barreto), cô cũng phải nhấn mạnh tiền này tôi cho vay chứ không phải cho hẳn đâu nhé, học hành nên người rồi kiếm tiền trả lại đấy!

Mê tiền, mê trai và sòng phẳng như bác sĩ Kang Mo Yeon, rồi đến nữ tài phiệt Cha Soo Hyun trong Encounter cũng vậy. Hai con người, hai số phận, hai thế giới khác nhau nhưng lại giống nhau đến ngỡ ngàng đấy! Cha Soo Hyun đồng ý kết hôn với con trai một gia tộc tài phiệt vì điều đó tốt cho tiền đồ của bố cô. Để rồi ly hôn sau một năm chung sống, tiền bồi thường ly hôn cô chẳng đòi gì nhiều, chỉ cỡ... một cái khách sạn 5 sao thôi. Flex nhẹ!

fdd1f3778751725b9a13.jpg


Cha Soo Hyun đã chứng tỏ mình không những mê tiền mà còn rất giỏi kiếm tiền nữa. Khách sạn Dong Hwa rơi vào tay cô mới thực sự ăn nên làm ra, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn mở chi nhánh tận bên kia địa cầu, lúc nào cũng full phòng. Chính vì giàu nứt đố đổ vách nên cô chi tiền cũng rất hào phóng. Khi chiếc taxi chở cô và thư ký riêng bị mất lái tông vào chỗ Kim Jin Hyuk (Park Bo Gum) ngồi làm hỏng chiếc máy ảnh của anh, cô bảo thư ký đền bù thật hậu hĩnh luôn.

Cuộc đời đúng là không ai biết trước được điều gì, ngược đời thay một nữ tài phiệt như Cha Soo Hyun lại có lúc phải tiêu tiền của chàng phi công nghèo rớt mồng tơi Chuyện là trong khi dừng chân nghỉ tí thôi, túi xách của cô đã bị kẻ xấu "nẫng" mất. Trời xui đất khiến thế nào mà Kim Jin Hyuk xuất hiện đúng lúc, cho cô mượn vai để ngủ, mua cho cô đôi dép mới để đỡ đau chân, mua bia để uống và còn nhảy salsa với nhau nữa. Tuy trong người không còn đồng nào nhưng "chị đẹp" vẫn rất sang chảnh, hỏi trai trẻ có tiền không chỉ để mua một chai bia thôi.

60afe93bb3c489b010b1.jpg


Ấy thế mà Soo Hyun cứ mở miệng ra là nói câu: "Tôi sẽ bồi thường". Bồi thường từ cái máy ảnh đến đôi dép, chai bia, vé xem ca nhạc, đến việc Jin Hyuk cho mượn vai và dành cả buổi tối đi chơi vui vẻ với cô, cô cũng đòi bồi thường hết. Theo logic của Soo Hyun, có tiền là "auto" giải quyết được mọi rắc rối – thật chẳng lãng mạn tí nào!

1839e601052c6f603948.png


Cũng chính vì không thiếu tiền nên Soo Hyun chỉ cần tình thôi Vừa gặp Jin Hyuk cô đã bị hớp hồn ngay. "Cậu ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Cứ như một chùm nho xanh vậy". Bận trăm công nghìn việc nhưng ngay khi xong việc, cô liền chạy ngay đến chỗ hẹn với trai đẹp. Trở về Hàn Quốc, định mệnh lại khéo léo cho Jin Hyuk trở thành cấp dưới của Soo Hyun. Đã trót "dính thính" của cậu em nên Soo Hyun không ngừng để ý đến anh chàng nhân viên mới này. Không chỉ mang hẳn hồ sơ của người ta ra để "nghiên cứu", cô còn lái xe đưa trai đẹp say xỉn về tận nhà nữa. Chị này tích cực quá đi thôi!

8915c5bd782ebbcc9252.png


Trong hai bộ phim truyền hình gần đây nhất, Song Hye Kyo đã rũ bỏ hình tượng bánh bèo yếu đuối hay khóc, thay vào đó cô hóa thân vào hình tượng người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp và thành đạt. Dù ham tiền, mê trai đến đâu, cuối cùng các nhân vật của Song Hye Kyo vẫn ngã vào lưới tình với trai đẹp. Thế mới có những khoảnh khắc ngọt lịm tim và cả... drama để chúng ta "hít hà" đây mà!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top