Song Hye Kyo đang đối mặt với thử thách cực lớn trong sự nghiệp điện ảnh

TieuManHihi

New member
Sau cơn bão thành công của The Glory, chị đẹp Song Hye Kyo comeback màn ảnh rộng với Dark Nuns - một bộ phim kinh dị trừ tà siêu chất. Lần này không còn là hình ảnh "bánh bèo" dịu dàng nữa đâu, mà cô nàng lột xác thành nữ tu lạnh lùng, gai góc, sẵn sàng "xử đẹp" các thế lực tà ác

Đây được coi là bước ngoặt "đỉnh của chóp" trong sự nghiệp của nữ diễn viên, thể hiện quyết tâm thay đổi và thử thách bản thân. Tuy nhiên, dù đã cố gắng chuyển mình, Dark Nuns lại không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng, khiến Song Hye Kyo đang ở thế khó so với những đối thủ "xịn xò" tranh giải tại Rồng Xanh năm nay.

Trong Dark Nuns, Song Hye Kyo vào vai Sister Junia - một nữ tu cá tính, mạnh mẽ, thậm chí còn hút thuốc và nói năng thô ráp, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh "nữ thần Hallyu" trong trẻo nhiều năm qua. The Korea Times nhận xét: "Song thể hiện một nữ tu nổi loạn, phá vỡ khuôn mẫu quen thuộc của điện ảnh Hàn".

18c6db908203c429cc28.jpg


Tuy nhiên, màn "lột xác" này chưa đủ mạnh để làm khán giả "sốc visual" Trên South China Morning Post, Dark Nuns chỉ được 2,5/5 sao, với nhận xét: "Phim có dàn diễn viên giỏi nhưng kịch bản thiếu chiều sâu, khó tạo kết nối cảm xúc". Nhiều ý kiến cho rằng phim lãng phí tiềm năng của dàn cast, sa đà vào hành động dễ đoán và thiếu điểm nhấn kinh dị.

c587fc6c8f6f11687236.jpg


Nỗ lực của Song Hye Kyo trong diễn xuất được công nhận, không ngại phá bỏ hình ảnh an toàn, mang đến nét dữ dội, lạnh lùng mới mẻ. Nhưng một vai diễn dù "xịn" đến đâu cũng khó "cứu" được một bộ phim có cấu trúc lỏng lẻo và ý tưởng chưa tới. Chính điều đó khiến Dark Nuns không thể trở thành bàn đạp giúp Song Hye Kyo vươn lên ở mùa giải điện ảnh 2025.

Khác với truyền hình - nơi tên tuổi đủ giúp cô tạo buzz thì ở mảng điện ảnh, Song Hye Kyo phải đối đầu với những đối thủ "khủng long". Năm nay, dàn nữ chính tranh giải Rồng Xanh toàn gương mặt "máu mặt" của Hàn Quốc, trong đó Son Ye Jin và Yoona là hai cái tên "hot" nhất, nhưng hai gương mặt còn lại mới là những người được đánh giá cao nhất về năng lực diễn xuất, theo phản hồi từ netizen trên các diễn đàn như TheQoo và Naver Talk.

bb5703bd6ed63b3f5818.jpg


**5 đề cử cho giải Ảnh hậu Rồng Xanh - drama căng đét**

Theo truyền thông Hàn, đây là mùa giải đặc biệt vì toàn những tên tuổi được công chúng yêu thích. Tuy nhiên, giới chuyên môn và netizen Hàn cho rằng hai ứng viên Lee Jae In và Lee Hye Young đang thực sự là 2 cái tên "đáng gờm" nhất.

Lee Jae In, sinh năm 2004, gây chú ý nhờ diễn xuất tự nhiên và tràn đầy năng lượng trong Hi-Five. Nhiều nhà phê bình đánh giá cô là "phát hiện của năm". Trên TheQoo, netizen comment: "Lee Jae In diễn rất thật, mỗi biểu cảm đều khiến người xem tin tưởng. Cô ấy là minh chứng cho thế hệ diễn viên trẻ tài năng của Hàn Quốc."

8c5168e1b779fd951047.jpg


Còn Lee Hye Young lại "flex" bằng phong độ của một nghệ sĩ kỳ cựu. Trong The Old Woman With the Knife, bà vào vai một sát thủ, thể hiện tinh tế cảm xúc giữa sự kiêu hãnh và nỗi cô đơn. Giới phê bình Hàn nhận định: "Lee Hye Young thổi hồn vào nhân vật, khiến người xem vừa sợ hãi vừa thương cảm. Đây là một trong những vai diễn xuất sắc nhất của bà trong nhiều năm qua."

44b2d14d016b1d7356bb.jpg


Cùng với hai gương mặt được giới chuyên môn khen nức nở, Son Ye Jin và Yoona cũng đang có mùa giải rực rỡ. Sở hữu fandom đông đảo, Yoona đã tạo hiệu ứng không hề nhỏ khi xuất hiện trong Pretty Crazy. Khán giả Hàn dành nhiều lời khen: "Yoona không còn là idol đóng phim nữa, cô ấy thực sự là diễn viên."

f80674f3dd938889b013.jpg


Sau thời gian dài "ở ẩn" vì gia đình, Son Ye Jin trở lại với No Other Choice và nhanh chóng tạo được tiếng vang. Phim mới của cô nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình quốc tế, Times of India mô tả "Son Ye Jin đang lấy lại hình ảnh trưởng thành, cân bằng giữa diễn xuất và cảm xúc đời thường".

64faa8135c0e0d2281f0.png


Trong bức tranh ấy, Song Hye Kyo dù có tiếng tăm, nhưng thiếu một vai diễn thật sự đột phá để đưa cô lên vị thế cạnh tranh thực thụ. Dark Nuns dù mang tham vọng làm mới bản thân lại không đủ "trọng lượng" để tạo nên sức bật cho cô giữa một mùa phim sôi động.

**Nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng chưa đủ để bứt phá**

Song Hye Kyo đang bước vào giai đoạn sự nghiệp mà khán giả đòi hỏi nhiều hơn ở cô: Không chỉ là nhan sắc, không chỉ là phong độ ổn định, mà là sự táo bạo về lựa chọn. Với Dark Nuns, cô đã dám thử, nhưng chưa "thắng". Các nhà phê bình nhận định, phim "thiếu bản sắc riêng, khai thác nửa vời yếu tố tôn giáo và trừ tà" (Straits Times). Dù Song Hye Kyo thể hiện tinh tế, sự kịch tính trong diễn xuất của cô lại bị dìm bởi tổng thể phim không đủ cuốn hút.

So với bốn ứng viên còn lại, Song Hye Kyo được xem là người đang gặp bất lợi nhất.

Dark Nuns được đầu tư "khủng" nhưng thiếu điểm nhấn nghệ thuật. Nhiều khán giả Hàn cho rằng cô diễn tốt nhưng không có đất để bộc lộ hết khả năng. Một comment nổi bật trên Naver Talk viết: "Song Hye Kyo diễn hay, nhưng bộ phim không giúp cô tỏa sáng. Cô giống như bị giam trong một vai diễn đẹp nhưng vô hồn".

5d87ff4a0474364c6345.jpg


Nếu ở The Glory, người ta thấy một Song Hye Kyo sắc sảo, trầm tĩnh và khiến khán giả rùng mình bởi ánh mắt chất chứa tổn thương, thì trong Dark Nuns, nỗ lực ấy chưa thể chạm tới cảm xúc tương tự. Cô có khát vọng, có kỹ năng, nhưng thiếu một câu chuyện đủ lớn để nâng tầm.

Sau ba thập kỷ làm nghề, Song Hye Kyo hiểu rõ việc giữ vững đỉnh cao còn khó hơn leo lên đỉnh. Cô đang trong giai đoạn thử nghiệm bản thân, và điều đáng quý là cô không ngại rủi ro Dẫu Dark Nuns không đạt kỳ vọng, vai diễn Junia vẫn là minh chứng cho sự dấn thân và dám thay đổi của một ngôi sao từng quen với sự an toàn.

Tuy nhiên, để thực sự trở lại vị thế "nữ diễn viên hàng đầu màn bạc Hàn Quốc", Song Hye Kyo cần một dự án lớn hơn - nơi kịch bản, đạo diễn và diễn xuất cùng hội tụ. Một bộ phim có thể khiến công chúng nhìn thấy cô không chỉ "đang thử", mà thật sự "đang bứt phá".

Dark Nuns có thể không phải thất bại, nhưng chắc chắn không phải cú breakthrough mà Song Hye Kyo kỳ vọng

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top