Sông Hồng "khóc thét" vì ô nhiễm sau ngày tiễn ông Táo về trời

Cao2k69233

New member
c1d565088debb5bb0eee.jpg


Cảnh tượng "không thể tin nổi" đã xảy ra tại đầu cầu Chương Dương (Hà Nội) sau ngày 23 tháng Chạp. Hàng dài người dân ùa xuống sông Hồng để thả cá, đổ tro, chân nhang, thậm chí cả bàn thờ cũ sau khi cúng ông Công ông Táo, khiến cả một khúc sông biến thành "bãi rác khổng lồ"

2b7ce2a1bc0c1998d761.jpg


Gần trưa ngày 23 tháng Chạp, không biết bao nhiêu người mang theo cá vàng kéo xuống tận mép nước sông Hồng để phóng sinh. Ý tưởng tốt đẹp nhưng hậu quả thì... chắc các bạn đã thấy rồi đó

0122f403192d48016280.jpg


Không chỉ thả cá, người dân còn "tiện tay" thả luôn cả chân nhang xuống dòng sông. Chắc nghĩ rằng "nước chảy đi mất thôi" nhỉ?

47efbb28451f7cd0f1ef.jpg


Tro sau khi đốt vàng mã cũng được đổ thẳng xuống sông, biến mặt nước thành màu xám xịt.

e91ca263b7945d3f1b1c.jpg


Và tất nhiên rồi, nhiều thứ liên quan đến đồ thờ cúng cũng được "tiễn" theo dòng nước luôn. Sông Hồng giờ thành "nơi tiếp nhận" hết mọi thứ rồi

8b215a1115119a8bec7e.jpg


Người dân nườm nượp kéo xuống, ai cũng mang theo "hành trang" để thả trôi theo sông.

82a7cb9a5ab8065ea4f7.jpg


Tro tàn, vàng mã... nổi kín mịt cả mặt nước, nhìn mà thương sông Hồng quá đi

3235cd55cc64995a83ae.jpg


Thậm chí nhiều cây hương còn chưa kịp đốt cũng bị vứt thẳng xuống sông. Lãng phí và gây ô nhiễm kép luôn á!



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top