Gặp gỡ Thu Trang - cô nàng 20 tuổi đang là tân sinh viên năm nhất ngành truyền thông tại trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Sinh ra và lớn lên ở Thái Bình - mảnh đất "quê hương năm tấn" thân thương, cô bạn đã quyết định gửi gắm thanh xuân tại Sài Gòn hoa lệ. Và câu chuyện của Trang chắc chắn sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại về hành trình tìm kiếm đam mê của mình đấy!
Khởi đầu "xịn xò" với bao thành tích đáng mơ ước
Nhìn lại 12 năm học vừa qua, Trang tự nhận mình khá may mắn khi luôn tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng. Nhờ sự quyết tâm và động viên từ thầy cô, bạn bè, cô đã đứng đầu thành tích của trường cấp hai khi thi vào THPT. Không dừng lại ở đó, lớp 12 Trang còn giành giải Nhì cấp tỉnh môn Lịch sử - một bước đệm cực kỳ quan trọng giúp cô tự tin hơn trong các kỳ thi sau đó.
Và đỉnh điểm là gì? Trang đã giữ vững danh hiệu thủ khoa khối C trong suốt 4 lần thi thử, đồng thời trở thành thủ khoa đầu ra của trường trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 chính thức luôn! Cũng trong năm 2019 đầy rực rỡ đó, cô còn được đại diện tham dự lớp học cảm tình Đảng cấp huyện và nhận bằng giỏi sau khi kết thúc khóa học.
Với "combo" thành tích khủng như vậy, Trang đậu đúng nguyện vọng 1 - ngành Báo chí tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội ơi, mình đây!
Hà Nội và tuổi 18 đầy nhiệt huyết
Như bao tân sinh viên khác, Trang khăn gói từ quê lên Thủ đô với đầy mộng mơ và hoài bão. Vì đam mê báo chí, cô lục tung các trang mạng xã hội chỉ để tìm được một công việc phù hợp. Và may mắn thay, cô có duyên được cộng tác tại trang tin điện tử Soha.
Lúc đó gia đình không khá giả, Trang phải mượn chiếc laptop cũ của một chị quen để mang lên văn phòng học việc. Thời gian đó tuy khó khăn, nhưng chính những thử thách ấy mới giúp cô trau dồi thêm kinh nghiệm, học được nhiều bài học mới và mở rộng mối quan hệ. Khoản tiền nhuận bút đầu tiên không chỉ có ý nghĩa tinh thần lớn lao, mà còn giúp cô trang trải sinh hoạt hàng tháng nữa!
Song song với việc làm thêm, Trang vẫn "cân" tốt việc học tập. Cô nhận được học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc, đạt giải Nhất sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Viện và cấp Trường. Tại USSH, Trang trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều, có cơ hội tham gia các buổi họp báo lớn, làm khán giả của các chương trình tại VTV.
Không dừng lại ở đó, cô còn tham gia và trúng tuyển nhiều vị trí như: ban truyền thông Giải bóng đá Nam Tứ hùng Cúp, thành viên Ban Truyền thông Đoàn trường nhiệm kỳ 2019-2022. Từ đó, các kỹ năng về truyền thông của Trang được cải thiện, cô trở thành leader một team trong ban, là thành viên BTC cuộc thi "Con đường Ánh sáng" của Đại học Quốc gia Hà Nội. Xịn ghê!
Sài Gòn - bước ngoặt không ai ngờ tới
"Thành tích như vậy mà sao lại bỏ hết để vô Sài Gòn?" - chắc hẳn nhiều bạn sẽ thắc mắc như vậy. Câu trả lời của Trang khá bất ngờ: cô sợ cảm giác an toàn, sợ bị gò bó trong những danh hiệu và thành tích như một cái khuôn mẫu. Cô muốn trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ hơn, không muốn "chết" mãi trên đỉnh vinh quang mà quên mất điểm yếu của bản thân là gì.
Khi hoàn tất hồ sơ chuyển học Báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Trang cũng rất mơ hồ và hối hận. Sài Gòn lúc đó hoàn toàn xa lạ - một miền đất mới mẻ với văn hóa chưa từng tiếp xúc. Không còn những cuộc hẹn với đám bạn thân hay những bữa cơm nhà chỉ cách 3 tiếng ngủ gật nữa rồi...
Mới "chân ướt chân ráo" vô Sài Gòn, mọi thứ còn lạ lẫm hơn cả khi lên Hà Nội. Trang gặp vô vàn khó khăn, tưởng chừng như mọi thứ đều quay lưng lại. Thậm chí cô còn không ăn được đồ ăn vì khẩu vị hai miền quá khác nhau. Học hành không hiệu quả vì chưa hòa nhập cách học, rồi bị móc túi, bùng tiền làm thêm và mất cả xe máy nữa. Trang từng bất lực đến mức khóc nghẹn mỗi đêm, chỉ dám tâm sự với bạn bè và sống trong sự hối hận cực độ.
Không tìm được nhịp thở chung với Sài Gòn, Trang thậm chí còn nghĩ sẽ bỏ về Hà Nội, thi lại ngôi trường năm xưa và không bao giờ quay lại đây nữa. Thế nhưng, có một sợi tơ duyên nào đó giữ chân cô lại với thành phố này. Trang nhận ra mình phải thay đổi, phải thích nghi.
Vượt qua những khó khăn và mặc cảm, cô động viên bản thân sống và suy nghĩ tích cực. Mỗi lần gặp chuyện buồn, Trang luôn nghĩ rằng phải cảm ơn vì nó đã xảy ra - nó giúp mình có thêm bài học để trưởng thành, lấp vào những điểm yếu, khiến cho mình mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. "Để có được mình hôm nay, mình phải nói cảm ơn Sài Gòn rất nhiều."
Chọn lại - khó hay không?
Như đã chia sẻ, Trang hiện đang là sinh viên năm nhất. Bởi cô đã quyết định dừng việc học ngành Báo chí khi đang là sinh viên năm hai vì không tìm thấy sự phù hợp với bản thân. Khó không? Khó chứ! Khi nhìn những người bạn cũ đã thành sinh viên năm ba, Trang lại quay về vạch xuất phát là tân sinh viên.
Cái khó ở đây là cái bóng cũ đè lên quá lớn, đồng thời có rất nhiều kỳ vọng đặt lên vai. Trang đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này và không dám chia sẻ với ai, bởi biết cái định kiến mọi người dành cho mình vẫn y nguyên vậy. Nhưng thời gian không chờ một ai - nếu cứ chậm trễ, tiếc nuối danh tiếng hay mãi nghe theo lời mọi người, cô sẽ chẳng bao giờ tìm được đam mê thực sự của mình.
Hiện tại Trang rất hài lòng với ngành học và không còn hối hận về quyết định lúc đó nữa, vì mọi thứ từ kiến thức đến môi trường đều rất phù hợp với bản thân!
Hiện tại, Trang đang đảm nhận vị trí lớp trưởng và Phó Bí thư của lớp - vừa là sức mạnh tinh thần khi được các bạn gửi gắm niềm tin, vừa là động lực to lớn để phấn đấu trong thời gian tới.
Cô cũng đang học song song một khóa ngành Quản trị kinh doanh của một trường Đại học tại Singapore theo hình thức online. Từ những kỹ năng truyền thông đã học được, Trang đã thành lập và đảm nhận vị trí Chủ nhiệm tại Câu lạc bộ Truyền thông và sự kiện tại ngôi trường cấp ba năm xưa.
Đừng sợ hãi, cứ theo đuổi đam mê!
Trang biết con đường phía trước còn rất dài, và bản thân sẽ phải cố gắng rất nhiều để phát triển và thực hiện ước mơ. Tuy nhiên, qua câu chuyện của mình, cô mong rằng các bạn hãy luôn tự tin, dám nghĩ dám làm và đừng sợ hãi bất kỳ điều gì.
Nguồn: svvn.tienphong.vn