Chào mọi người, mình là Hà Phương, sinh năm 1997, đang là sinh viên năm cuối khoa Kỹ thuật Môi trường trường Đại học Thủy Lợi nè! Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về hành trình "phát hiện bản thân" của mình - từ một cô gái tự ti về chiều cao đến khi tìm được niềm đam mê với sàn catwalk
Ngày xưa mình cũng "loạn" lắm!
5 năm trước, hồi còn là học sinh lớp 12, mình cũng như bao bạn trẻ khác - "đứng ngồi không yên" không biết mình thích gì, nên thi vào trường nào. May quá có bác mình khuyên: "Cháu cứ học một trường đại học nào đó đi, trong quá trình học hỏi, tìm tòi, sẽ có lúc cháu sẽ tìm thấy đam mê của mình ở đâu đó!"
Rồi chú mình lại góp ý: "Chú tham khảo rồi, con học ngành Kỹ thuật Môi trường của trường Đại học Thủy Lợi đi, ngành này có khả năng phát triển trong tương lai và đặc biệt là trường Thủy Lợi đã có bề dày lịch sử rất lâu đời!". Nghĩ cũng hợp lý vì môi trường đang ô nhiễm khủng khiếp, mình "chốt đơn" luôn!
Plot twist: Tình yêu catwalk đến bất ngờ quá!
Năm nhất, mình tình cờ xem một show diễn của Chanel và WOW - bùm là "đổ" ngay! Những bộ váy lấp lánh, dàn người mẫu xinh đẹp sải bước tự tin... Lúc đó mình mới chợt nhận ra giá trị của chiều cao "vượt trội" này.
Thật ra ngày xưa mình tự ti lắm luôn á! Đi đâu cũng cúi mặt, ngại ngùng vì mọi người cứ nhìn mình. Nhưng rồi mình nghĩ: "Thật sự, tôi không muốn sau này về già tôi phải tiếc nuối bất kì điều gì mình không làm ở thanh xuân của mình". Câu này quan trọng lắm đó nha!
Thế là mình "all in" - đăng ký lớp catwalk, tập luyện hăng say. Đi đường hay ở nhà đều tưởng tượng mình đang catwalk luôn á Dần dần có mối quan hệ với các anh chị, mình bắt đầu được đi show thật!
Và thế là mình đã làm được điều không bao giờ nghĩ đến - được trình diễn ở các show thời trang lớn nhỏ, từ những hãng nhỏ cho đến nhà thiết kế nổi tiếng, thậm chí cả show áo dài trên VTV luôn! Mỗi lần sải bước trên sàn diễn, mình cảm thấy vừa hạnh phúc vừa tự tin cực kỳ. Giờ mới thấy ông trời đã "buff" cho mình đôi chân dài này thật đấy!
Vẫn phải học hành đàng hoàng nha!
Ở trường, mọi người hay hỏi: "Em có học tiếp không hay theo nghiệp người mẫu?", có người thấy mình hay đi diễn còn tưởng nghỉ học rồi Nhưng mình luôn ý thức rằng dù làm gì thì cũng phải học cho ra trò!
Nhiều người bất ngờ là dù đi diễn nhưng mình đến lớp rất đều, ghi chép đầy đủ, hầu như không nghỉ buổi nào. Mình nghĩ đã mất công đến lớp thì nên học nghiêm túc, chứ không qua phải học lại thì ê chề lắm. Mình không muốn nhìn bạn bè ra trường mà mình phải "trả nợ môn", học với các em khóa dưới hay phải nói "tớ không qua môn rồi!" đâu
Tham gia CLB để "lên level" kỹ năng mềm
Không chỉ học đầy đủ, mình còn tham gia "Câu lạc bộ Phát triển Kỹ năng" để trau dồi thêm. Ấn tượng nhất chắc là lần tổ chức chương trình từ thiện "Jinger Bell – Giáng sinh nhân ái".
Lần đầu tiên mình được làm MC - việc mình rất thích nhưng hồi cấp 2, cấp 3 không có cơ hội thử! Nhưng làm MC khó hơn mình nghĩ nhiều luôn á! Mình viết bài dẫn cho tất cả tiết mục, riêng phần mở đầu phải sửa cả chục lần. Còn 1 ngày nữa show diễn ra mà mình vẫn ngồi ở hội trường sửa đi sửa lại - không được thừa chữ, lặp từ, phải kết nối mượt mà nhưng vẫn truyền tải được cảm xúc.
Mình còn phải sửa cả ngữ điệu và cách đọc đến nỗi đau cổ họng, không dám nói chuyện nhiều. Trước và trong suốt chương trình, rời sân khấu là phải uống nước và ngậm chanh muối mật ong cho bớt khàn liền
May quá chương trình thành công tốt đẹp! Chúng mình còn có chuyến đi đến một trường cấp 2 ở Lục Ngạn - Bắc Giang để phát quà cho các em khó khăn. Đường vào toàn sỏi đá, phải đi bộ một đoạn dài nhưng các em rất nhiệt tình và hưởng ứng hết mình!
Nhìn lại, người ngoài thấy vất vả nhưng mình cảm thấy mình làm được việc ý nghĩa, được trải nghiệm cách làm một chương trình, thấy bộ phận hậu trường vất vả ra sao. Đây chắc chắn là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất đời mình!
Cũng từ đây, thầy bí thư Đoàn trường biết đến và giúp mình đi học thêm kỹ năng MC của trường. Với kinh nghiệm người mẫu, sân khấu và khả năng ăn nói, thầy giới thiệu mình tham gia chương trình Hoa khôi Sinh viên Hà Nội – Imiss Thăng Long của Thành Đoàn Hà Nội, và mình vinh dự lọt top 10 hoa khôi trong đêm chung kết luôn! Từ đây mình có thêm nhiều cơ hội để theo đuổi đam mê người mẫu hơn nữa.
Nguồn: svvn.tienphong.vn