Giữa cuộc chiến sinh tồn ở thị trường lao động khốc liệt nhất châu Á, cô gái Việt Diệu Linh đã chọn ở lại Bắc Kinh, đối mặt với áp lực "sáng đi làm, chiều mất việc" và học cách sống sót tại thành phố đông đúc bậc nhất thế giới
Từ lần "ngơ ngác vì không biết tiếng" đến quyết tâm thay đổi vận mệnh
Nguyễn Diệu Linh (sinh năm 1996, Thanh Hóa) từng là sinh viên ngành Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. CV của bạn ấy đỉnh không chê vào đâu được: hai lần giành học bổng toàn phần du học Trung Quốc, cộng với tấm bằng thạc sĩ ngành Tài chính tại Đại học Tài chính Kinh tế Trung ương Bắc Kinh xịn sò
Plot twist là quyết định học tiếng Trung của Linh không hề nằm trong kế hoạch ban đầu. Mọi chuyện bắt đầu từ kỳ thực tập năm cuối tại quê nhà Sầm Sơn. Lần đó gặp đoàn khách Trung Quốc, chỉ biết nhờ cậy vào Google Dịch để giao tiếp, cảm giác bất lực vô cùng
Trải nghiệm đó khơi dậy sự tò mò về đất nước tỷ dân. Research kỹ càng, Linh nhận ra Trung Quốc đang phát triển chóng mặt, cơ hội nghề nghiệp vô vàn, đặc biệt cho ai biết tiếng Trung.
Từ đó, Linh quyết tâm tự học ngoại ngữ, săn học bổng và năm 2019 nhận được học bổng toàn phần một năm học tiếng tại Trung Quốc. Sau một năm, cô quyết tâm chinh phục học bổng thạc sĩ, dù lúc đó mới chỉ đạt HSK3 (tức là còn khá newbie).
Để xin học bổng thạc sĩ, yêu cầu tối thiểu là HSK5. Đang cày cuốc ôn luyện thì COVID-19 ập đến, các kỳ thi bị delay liên tục, kế hoạch tưởng chừng game over
Cơ hội bất ngờ xuất hiện vào tháng 5/2020 khi Linh biết còn một điểm thi tổ chức tại Đại Liên. Đăng ký vào phút chót và trở thành thí sinh duy nhất trong phòng thi (main character energy đây rồi!
Pass được HSK5, Linh vượt qua phỏng vấn và giành học bổng thạc sĩ toàn phần tại Đại học Tài chính Kinh tế Trung ương Bắc Kinh. Ngay năm đầu thạc sĩ, cô đã bắt đầu đi phỏng vấn xin việc.
Theo Linh, việc này giúp hiểu rõ thị trường lao động, nâng cao tiếng Trung và rèn kỹ năng phỏng vấn. Quan trọng hơn, cô muốn thử thách bản thân trong môi trường cạnh tranh siêu cao.
"Nếu có thể sinh tồn tại một đất nước tỷ dân, sau này có thể làm việc ở bất cứ đâu", cô chia sẻ.
Sốc nặng với văn hóa "996" và nguy cơ bị "bay màu" bất cứ lúc nào
Cuộc sống tại Bắc Kinh không phải dạng easy mode đâu nhé. Mỗi ngày Linh mất khoảng 3 tiếng di chuyển bằng tàu điện ngầm, chen chúc giữa biển người. Có những lúc cô tự hỏi liệu có nên về Việt Nam sống gần gia đình, chill hơn không. Nhưng cuối cùng, Diệu Linh vẫn chọn ở lại. "Tuổi trẻ cần học hỏi và vượt qua khó khăn. Ở đâu cũng có thử thách", cô nàng tâm sự.
Với Diệu Linh, thị trường lao động Trung Quốc giống như một "battle royale" cạnh tranh khốc liệt, nơi áp lực không chỉ đến từ hiệu suất làm việc mà còn từ yếu tố tuổi tác.
Cô cho rằng mốc 35 tuổi được xem là giai đoạn nhiều thử thách đối với người lao động Trung Quốc khi tìm kiếm cơ hội tại các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải.
"Sau vài năm làm việc, mình nhận ra không ít công ty tại những thành phố này có xu hướng tái cơ cấu nhân sự, ưu tiên tuyển dụng lao động trẻ thay vì giữ lại nhân viên từ 35 tuổi trở lên.
Nguyên nhân chủ yếu là người trẻ thường chấp nhận mức lương thấp hơn, sẵn sàng cống hiến và thích nghi nhanh với nhịp độ thay đổi liên tục của môi trường làm việc", Diệu Linh bộc bạch.
Những ngày đầu đi làm, Linh choáng váng với văn hóa "996" – làm từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần (tức là không có khái niệm cuối tuần luôn á ). Tăng ca gần như là chuyện thường ngày ở huyện, nhiều hôm làm đến khuya mịt. Sau thời gian dài, cô dần quen dần.
Dù Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng, môi trường văn phòng vẫn tồn tại nhiều quy tắc ngầm. Linh mất khoảng 2-3 năm mới hiểu rõ cách giao tiếp công việc, đặc biệt là văn hóa họp dày đặc khiến công việc thường phải OT để hoàn thành.
Ba năm liên tiếp ở lại Trung Quốc đón Tết, cô không tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Khi người dân Trung Quốc về quê ăn Tết rần rần trong mùa Xuân vận, thành phố Bắc Kinh trở nên vắng tanh, không khí Tết nhạt nhòa.
Khoảnh khắc giao thừa xa nhà là điều khiến Linh chạnh lòng nhất – nỗi nhớ gia đình, những bữa tối gói bánh chưng, tiếng cười sum vầy Để giữ "vị Tết", cô thường tự nấu món Việt, đặc biệt là nem rán để tặng bạn bè quốc tế và quản lý ký túc xá.
Trong thời gian tới, bên cạnh công việc chuyên môn, Linh dự định phát triển kênh TikTok cá nhân để chia sẻ trải nghiệm thực tế về cuộc sống và làm việc tại Bắc Kinh, cũng như kinh nghiệm săn học bổng, tìm việc tại Trung Quốc.
Cô hy vọng những câu chuyện của mình sẽ giúp các bạn trẻ đang có ý định du học hoặc làm việc tại Trung Quốc có thêm thông tin và động lực để bước ra thế giới
(Ảnh: NVCC)
Nguồn: svvn.tienphong.vn