SuaKiki4230
New member
Thật sự là không thể tin nổi những câu chuyện này lại có thật! Có người vì quá thương nhớ, có người lại vì... động lực tiền nong. Cùng điểm qua những case "rùng rợn" này nhé!
1. Giữ xác con trong tủ lạnh suốt 6 năm
Ông Tian Xueming ở Huangling, tỉnh Trùng Khánh (Trung Quốc) đã làm một việc khiến ai nghe cũng phải "lạnh sống lưng" - giữ xác con trai trong tủ lạnh suốt 6 năm trời!
Câu chuyện đau lòng là trong vòng 10 năm, ông đã mất đi cả 2 người con yêu quý. Con gái đột tử, rồi con trai ra đi vì bệnh máu trắng. Chịu không nổi nỗi đau, ông nghĩ phải giữ lại đứa con để "gặp gỡ và nói chuyện hằng ngày".
Từ năm 2006, vợ chồng ông đã cùng nhau quyết định tắm rửa, mặc quần áo cho con trai rồi bảo quản thi hài trong thùng đá lạnh. Suốt 6 năm trời, họ giữ bí mật này và thỉnh thoảng lại đến bên xác con... nói chuyện như thể con vẫn còn sống.
Ông tâm sự dù biết việc này "không hợp tập tục" nhưng đó là cách duy nhất để vợ chồng ông "che lấp nỗi đau". Thương quá mà!
2. Sống cùng xác chết suốt 3 tháng
Ngày 22/1 vừa qua, đài MBC của Hàn Quốc đã bóc phốt một case "ối giời ơi" - một thanh niên sống chung với xác chết trong 3 tháng!
Xác chết là một cụ ông 64 tuổi chết vì bệnh, cùng thuê trọ với thanh niên này nhưng không quen biết nhau. Dù đã loại trừ nghi vấn giết người, nhưng cảnh sát nghi ngờ anh chàng này cố tình giữ xác chết trong nhà để... lĩnh phí sinh hoạt định kỳ của người chết.
Động lực là tiền à trời?
3. Giữ xác chồng trong 3 năm
Một bà ở vùng Yaroslavl (Nga) đã giữ xác chồng trong suốt 3 năm với hi vọng... cầu nguyện cho ông ấy sống lại! Bà còn dành nguyên 1 căn phòng để "chăm sóc" xác chồng, bảo 5 đứa con thường xuyên trò chuyện và cho thi hài ăn uống. Bà tin tưởng tuyệt đối rằng chồng có thể hồi sinh nhờ lời cầu nguyện.
Vụ việc chỉ bị phát hiện khi 2 đứa con quyết định chôn cất bố khi gia đình chuyển nhà. Các bác sĩ cho rằng bà có dấu hiệu bệnh tâm thần do quá đau khổ chứng kiến cái chết của chồng.
4. Ngủ bên xác chồng cả năm trời
Để tưởng nhớ chồng, cô Adriana Villarrel - một góa phụ ở Argentina đã chọn cách... ngủ trong lăng mộ chồng!
Kể từ khi chồng mất năm ngoái, Adriana đã xây một lăng mộ lớn ở thị trấn Dos de Mayo và thường xuyên sắp xếp thời gian đến ngủ bên mộ chồng. Theo cảnh sát Gustavo Braganza, đồng nghiệp của ông phát hiện cô Adriana trong lăng mộ với... bộ áo ngủ.
Nguồn: soha.vn
1. Giữ xác con trong tủ lạnh suốt 6 năm
Ông Tian Xueming ở Huangling, tỉnh Trùng Khánh (Trung Quốc) đã làm một việc khiến ai nghe cũng phải "lạnh sống lưng" - giữ xác con trai trong tủ lạnh suốt 6 năm trời!
Câu chuyện đau lòng là trong vòng 10 năm, ông đã mất đi cả 2 người con yêu quý. Con gái đột tử, rồi con trai ra đi vì bệnh máu trắng. Chịu không nổi nỗi đau, ông nghĩ phải giữ lại đứa con để "gặp gỡ và nói chuyện hằng ngày".
Từ năm 2006, vợ chồng ông đã cùng nhau quyết định tắm rửa, mặc quần áo cho con trai rồi bảo quản thi hài trong thùng đá lạnh. Suốt 6 năm trời, họ giữ bí mật này và thỉnh thoảng lại đến bên xác con... nói chuyện như thể con vẫn còn sống.
Ông tâm sự dù biết việc này "không hợp tập tục" nhưng đó là cách duy nhất để vợ chồng ông "che lấp nỗi đau". Thương quá mà!
2. Sống cùng xác chết suốt 3 tháng
Ngày 22/1 vừa qua, đài MBC của Hàn Quốc đã bóc phốt một case "ối giời ơi" - một thanh niên sống chung với xác chết trong 3 tháng!
Xác chết là một cụ ông 64 tuổi chết vì bệnh, cùng thuê trọ với thanh niên này nhưng không quen biết nhau. Dù đã loại trừ nghi vấn giết người, nhưng cảnh sát nghi ngờ anh chàng này cố tình giữ xác chết trong nhà để... lĩnh phí sinh hoạt định kỳ của người chết.
Động lực là tiền à trời?
3. Giữ xác chồng trong 3 năm
Một bà ở vùng Yaroslavl (Nga) đã giữ xác chồng trong suốt 3 năm với hi vọng... cầu nguyện cho ông ấy sống lại! Bà còn dành nguyên 1 căn phòng để "chăm sóc" xác chồng, bảo 5 đứa con thường xuyên trò chuyện và cho thi hài ăn uống. Bà tin tưởng tuyệt đối rằng chồng có thể hồi sinh nhờ lời cầu nguyện.
Vụ việc chỉ bị phát hiện khi 2 đứa con quyết định chôn cất bố khi gia đình chuyển nhà. Các bác sĩ cho rằng bà có dấu hiệu bệnh tâm thần do quá đau khổ chứng kiến cái chết của chồng.
4. Ngủ bên xác chồng cả năm trời
Để tưởng nhớ chồng, cô Adriana Villarrel - một góa phụ ở Argentina đã chọn cách... ngủ trong lăng mộ chồng!
Kể từ khi chồng mất năm ngoái, Adriana đã xây một lăng mộ lớn ở thị trấn Dos de Mayo và thường xuyên sắp xếp thời gian đến ngủ bên mộ chồng. Theo cảnh sát Gustavo Braganza, đồng nghiệp của ông phát hiện cô Adriana trong lăng mộ với... bộ áo ngủ.
Nguồn: soha.vn