Sống chung với mẹ chồng tập 29: Con bị bắt cóc, Trang sụp đổ hoàn toàn đổ hết tội cho mẹ chồng

ChangChillQuay

New member
e907088444c9ae2f1c17.png


Trời ơi, cái bi kịch mà fan "Sống chung với mẹ chồng" lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi!

Tập ngày 14/6 vừa rồi kết thúc với hai thái cực đối lập luôn á. Một bên là Vân đang tận hưởng cuộc sống hậu ly hôn, mọi thứ lên hương vibe tích cực. Nhưng bên kia, nhà Trang thì drama tới bến rồi nha! Trang cứ bồn chồn lo lắng mãi vì bà nội suốt ngày dắt cháu ra ngoài chơi, sợ bị bắt cóc - và thế là... điều tệ nhất đã thành sự thật

a1bc0d098af7d6946a43.jpg


Tập hôm nay mở màn với cảnh Vân đang ngồi làm việc ở công ty thì Tùng gọi điện, giọng run run: "Bé Đậu Phộng bị bắt cóc rồi". Nghe xong Vân chạy luôn không kịp nghĩ! Đang hoang mang không biết làm sao tới chỗ Trang thì trời linh thiêng, gặp ngay Sơn. Sơn cho đi nhờ xe liền tay, main lead timing cực đỉnh! ✨

fb86622c264473c70a5b.jpg


Tới nơi thì không khí căng đét luôn ấy. Trang lúc này mất control hoàn toàn, miệng lẩm bẩm không ra hồn, còn tay chân thì cào cấu bà Điều. Thậm chí Tùng vào ôm vợ cũng ăn mấy cái tát luôn. Tình trạng tan nát mental không gì bằng!

Sau khi Vân cố gắng làm mọi người bình tĩnh lại, Tùng mới phát hiện mẹ mất tích. Hoá ra bà Điều ôm tấm hình cháu đi khắp phố hỏi han, tìm kiếm. Khi Tùng tìm thấy bà, bà mới òa khóc trong bất lực hoàn toàn.

89b0f5e3386df9e68995.jpg


218735abf94ad596e26b.jpg


Mọi người dần lấy lại bình tĩnh, nhưng hi vọng tìm lại bé quá mong manh mấy bạn ơi Bà Điều kể lại chuyện cô Hồng - người được nghi là thủ phạm. Cô ấy từng có con nhưng mất sớm, thế mà từ đó đến giờ vẫn mua sữa đều đặn về cho con. Nghe tội nghiệp nhưng mà...

Trang nghe xong máu lên hết nấc! Cô tự đánh chính mình, tự trách bản thân vô tâm. Nếu không đi làm, không giao con cho bà Điều thì đâu có chuyện này xảy ra. Sơn cố trấn an, bảo đã nhờ bạn bên hình sự vào cuộc rồi, giờ chỉ còn biết hy vọng thôi

d8fd5a68a21e5f764003.jpg


Về phần Vân, nghe tin Đậu Phộng bị bắt cóc cũng đau lòng không thua. May sao có Sơn support hết mình cho cô và Trang những ngày qua. Thực ra từ khi về Việt Nam, Sơn cứ vương vấn Vân mãi. Anh tự ví như hai thỏi nam châm hút nhau, nhưng chỉ có mình anh bị hút (friendzone alert! ). Sơn đã tìm đủ mọi tạp chí, tờ báo, làm mọi cách để liên lạc với Vân. May quá anh tới được tòa soạn đúng lúc Vân và Trang cần nhất.

03d3194537725d0ad560.jpg


Vài ngày sau, Sơn mời Vân đi ăn để an ủi chuyện bé Đậu. Anh lấy chuyện hai người làm ví dụ - tưởng mất liên lạc mãi mãi nhưng giờ lại ngồi cạnh nhau thế này. Anh tin bé Đậu Phộng cũng vậy, hy vọng không bao giờ tắt!

d4514107cb4cc786192e.jpg


Nhưng mấy ngày trôi qua không tin tức từ công an, hy vọng trong Trang dần tắt ngúm. Mặt cô xanh xao, quầng mắt thâm đen kinh hoàng. Bà Điều không dám nói gì, phải nhờ Thảo gọi Trang vào ăn.

Trang chỉ lo không biết bé Đậu Phộng ngoài kia ra sao, có được ăn không, có bị hành hạ không? Bà Điều cố an ủi: "Cô ta cũng là người mẹ, chắc không làm hại đứa bé đâu".



BAM! Nghe xong Trang quay phắt lại, chỉ tay thẳng vào mặt bà Điều và đổ hết tội lỗi cho bà. Bà Điều rơi nước mắt nhận lỗi, bảo suốt ngày đọc kinh niệm Phật cầu cháu bình an. Nhưng Trang càng điên tiết hơn, cô cho rằng tội lỗi của bà không đáng được tha thứ.

Cô còn nói thẳng là vì bà muốn ép sinh con trai nên mới đẩy con gái cô đi mất. Drama level max! Bà Điều cố giải thích nhưng vô dụng. Trang mất hết lý trí, lao xuống phòng cô Hồng "cào cửa" đòi lại con. Tùng phải ôm chặt vợ giúp cô bình tĩnh. Nhưng trên đường về, Trang vẫn lẩm bẩm vô hồn...

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top