Sau 3 lần bị chồng bạo hành, Vân đã quyết định làm đơn ly dì và nói thẳng với chồng câu nói cực gắt này luôn nha!
Nhắc lại tí cho mọi người nhớ: tập trước Vân đang định về lại nhà chồng sống tiếp thì bỗng nghe tin em trai ở quê gặp tai nạn gãy chân. Bất đắc dĩ, cô phải hỏi xin lại mẹ chồng số tiền đã cho bà ta mượn.
Bà Phương không muốn trả nên đã đay nghiến Vân, làm nảy sinh xô xát giữa mẹ chồng nàng dâu. Thanh bênh mẹ, nhảy vào đấm vợ tím mắt, chảy máu mũi luôn á.
**Chồng đấm vợ chảy máu mũi - cảnh tượng nhức nhối**
Suốt thời gian về thăm em, Vân đã bị giằng xé rất nhiều về chuyện này. Trong đầu cô lúc nào cũng văng vẳng lên tiếng chửi bới, miệt thị của mẹ chồng và ám ảnh bởi cú đấm của chồng.
Vì vậy, Vân đã quyết định làm đơn ly hôn, và còn chụp ảnh lại gửi cho Thanh luôn nha!
Lần này, Vân tỏ ra kiên quyết đến cùng. Khi Thanh nhắn tin đòi nói chuyện, cô thẳng thừng nhắn lại: "Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau tại tòa". Gắt chưa!
Vân còn khẳng định với Trang: "Tao đã quyết rồi, tao sẽ không để cho ai can thiệp vào đâu".
Cũng như những lần trước, Thanh lại mò về xin xỏ, năn nỉ Vân đừng ly hôn để làm lại từ đầu, nhưng Vân cứng rắn gạt phắt: "Cửa nhà anh tôi sẽ không bao giờ bước chân vào nữa! Nếu không thể đối xử tử tế với nhau thì nên chấm dứt đi!". Đây cũng là câu nói kiên quyết cuối cùng Vân dành cho Thanh trước khi ly dị. Chuẩn luôn chị ơi!
Và cuối cùng, sau ba lần bị chồng đánh, Vân đã bước chân tới tòa để nộp đơn ly dị.
**Bố chồng Vân "mách nước" cách đối phó với chồng vũ phu**
Cũng trong tập 24 này, chị em phụ nữ sẽ được nghe ông Phương, bố chồng Vân "mách nước" cách đối phó với những người chồng vũ phu.
Trong lúc ăn cơm, ông Phương đã mắng Thanh té tát và nói: "Tôi mà là cái Vân, tôi đến bệnh viện xin giấy chứng thương rồi kiện anh ra tòa".
Nguồn: soha.vn