Ơ hay, mới ngày nào La Liga còn flex là giải hay nhất hành tinh, giờ đây lại đứng trước nguy cơ... nhàm chán đến mức muốn tắt tivi luôn rồi các bạn ơi! Xứ Bò Tót đang phải "sống chung với lũ" theo đúng nghĩa đen nè
Chuyện Barca và Real cùng hòa trước 2 CLB "đội bét bảng" cuối tuần vừa rồi được báo giới xứ Bò Tót đón nhận cực kỳ bình thản, theo kiểu "ừ thì hòa, sao không?" Hồi xưa mà Barca mất điểm, lũ báo thân Real nó giật tít to đùng kiểu "ĐÂY LÀ CƠ HỘI CỦA REAL ĐÂY!"
Nhưng giờ? Chẳng ai care nữa! Kền kền trắng đã chấp nhận làm cựu vương rồi mà. Nên khi Barca hòa, Real cũng hòa, khoảng cách 13 điểm thì cứ để đó, không quan trọng đâu Giờ mục tiêu của Los Blancos chỉ là kiếm suất Champions League mùa sau thôi. Chứ điều này thì Real làm được rồi, cùng Atletico Madrid vượt đám còn lại ít nhất... 13 điểm cơ mà.
Thật ra thì Tây Ban Nha đang rất bình thản trước việc Real và Barca "thả lỏng" La Liga thế này đấy. Buồn ghê khi hai đội bóng "xịn xò" duy nhất của La Liga đang mất hẳn fighting spirit Hiểu là phải dành sức cho Champions League, nhưng vấn đề là khi Barca và Real không thắng, La Liga còn gì đáng xem nữa đâu???
Nhìn sang Anh quốc, khi một đội bóng lớn như Man Utd, Chelsea hay Man City chơi dở, fan vẫn còn vô vàn lựa chọn khác để chill như Tottenham, Newcastle hay Liverpool... Nhưng tại Tây Ban Nha? Ngay cả Atletico Madrid - team hạng 3 - cũng chẳng thể hứa hẹn 90 phút "đỉnh của chóp" được
Đã lỡ mang danh giải đấu song mã, thì BTC La Liga nên làm gì đó đi chứ! Ngăn chặn những biểu hiện "mất vibe" của 2 CLB hàng đầu này đi. Fan có thể im lặng, "sống chung với lũ" trước một vài lần đội nhà chơi như... đi chợ. Nhưng thật khó chấp nhận khi 2 ông lớn cứ thích "ăn mảnh" phần lớn tiền bản quyền truyền hình để rồi lại chơi bóng theo kiểu "anh đi đâu, tôi đi đó" thế này!
Nguồn: soha.vn