Sống chung với "chim sắt khổng lồ" ở Sóc Sơn: Quen đến nỗi không có còn thấy nhớ! ✈️

Ga01850

New member
e64ec3afd59a345a65cc.jpg


Hình ảnh máy bay cứ lởn vởn trên đầu đã thành "bạn thân" của mỗi người dân nơi đây rồi. "Hồi đầu chưa quen thấy ồn lắm, giờ không có còn thấy thiếu thiếu", bà Bùi Mây tâm sự

e55088acf182af1ad060.jpg


Khu vực chợ Thanh Nhàn, xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) nằm chình ình đường hạ cánh của máy bay vào sân bay Nội Bài luôn á. Tại đây, hàng trăm chiếc máy bay bay qua mỗi ngày nha. Nhiều lúc máy bay gần đến nỗi, cảm giác chỉ cần nhón chân, với tay lên là chạm được rồi ấy ✈️

bde9e6752f09e27bd4c3.jpg


Những người dân đến chợ buôn bán chẳng bao giờ để ý đến tiếng động cơ gầm rú thường trực trên đầu nữa. Họ đã quá quen rồi. Thậm chí, nhiều người còn thuộc lòng từng chuyến bay của các hãng hàng không luôn đó!

f7bbbfe85cff378e656b.jpg


Bà Bùi Mây (62 tuổi, tiểu thương tại chợ Thanh Nhàn) kể: "Tôi buôn bán ở đây bao nhiêu năm rồi, chỉ cần nhìn máy bay là đoán được giờ giấc. Trưa 10 - 11 giờ, chiều 3 - 4 giờ là máy bay xuống liên tục, cứ vài phút lại có một chuyến. Lúc đầu không quen còn thấy ồn, chứ giờ không có lại thấy thiếu"

535e196a9abf7832d069.jpg


Bên dưới đường bay, mọi công việc vẫn diễn ra bình thường, người dân vẫn tấp nập mưu sinh như không có gì xảy ra

955baadb2584793bd9a5.jpg


Mặc kệ tiếng động cơ máy bay đang rú rít trên đầu, chị Nguyễn Thị Hằng (xã Thanh Xuân) vẫn chăm chú làm công việc của mình. Chị chia sẻ: "Chuyện thấy máy bay sát đầu là điều bình thường lắm rồi. Ở đây, những hộ dân xây nhà đều bị giới hạn về độ cao, không được quá 45m để đảm bảo an toàn nha"

0f783cf6782a8f7a1912.jpg


Hình ảnh chiếc máy bay khi cất, hạ cánh hay bay xẹt qua đầu đã trở nên quá đỗi thân thuộc với người dân quanh khu vực sân bay Nội Bài rồi.

c534b198a4be778551f2.jpg


Tuy nhiên vẫn có một số người dân chưa ý thức được việc đốt rơm, rạ gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của phi công khi cất hạ cánh, tiềm ẩn nguy hiểm cho máy bay khi ngang qua khu vực này. Một người dân xã Thanh Xuân cho biết: "Mấy ngày vừa rồi trời mưa, rơm rạ bị thối, không cho trâu, bò ăn được nên tôi đành phải đốt. Biết việc làm này là sai, tôi tranh thủ lúc sớm, máy bay ít thì mới dám đốt"



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top