Sống cạnh kho thuốc độc ở Hà Tĩnh: Dân làng chịu cảnh kinh hoàng suốt hàng chục năm

b5e64b73781b1eb650fe.jpg


Giật mình với thực trạng đau lòng của bà con thôn Trung Trinh, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phải chịu đựng suốt mấy chục năm qua. Lý do? Phải sống sát những kho thuốc sâu siêu độc, mà đi không được ở cũng chẳng xong luôn á

Hơn 50 người ra đi vì ung thư – con số quá đau lòng

Ông Lê Dũng (59 tuổi) kể lại, hồi chiến tranh từ năm 1965-1968, thôn Trung Trinh từng có tận 3 kho thuốc sâu của tỉnh Nghệ Tĩnh cũ.

Mỗi kho rộng hàng ngàn m2, chứa chồng chất hàng trăm thùng phuy đầy các loại thuốc sâu màu trắng đục như sữa và màu vàng sẫm như nước mắm luôn á

Sau giải phóng, người ta dỡ ba kho này bằng cách dùng ô tô chở những thùng phi còn nguyên đi nơi khác. Nhưng mà những thùng đã vỡ hoặc không vận chuyển được thì bị bỏ lại tại chỗ rồi lấp đất lên thôi – nghe mà hoang mang!

"Tôi còn nhớ như in, trận lụt năm 1986 làm những thùng phi chứa đầy chất độc ở kho thuốc sâu cách nhà tôi khoảng 200m bị trồi lên rồi vỡ ra.

Toàn bộ chất độc nhơn nhớt, nhừa nhựa, màu đục như sữa chảy tràn lan vào nguồn nước, thấm sâu vào đất vườn.

Đến khoảng năm 1990, hàng trăm người dân ở vùng lân cận còn đến thôn đào lấy đất có trộn thuốc sâu mang về bón ruộng lúa để cây ít sâu bệnh, cho năng suất cao nữa", ông Dũng nhớ lại.

e40b8254931797a689bc.jpg


Hiện giờ khi xới đất trồng cây, mùi thuốc sâu vẫn bốc lên từ lòng đất; giếng nước phía sau nhà ông cũng nồng nặc mùi thuốc sâu luôn... kinh quá trời

Ông Dương Phùng Hưng (56 tuổi, trưởng thôn Trung Trinh) cho biết, cả thôn có tổng cộng 200 hộ dân với 806 người.

Hàng chục năm qua, dù biết rõ nguồn đất, nước bị ô nhiễm nặng vì 3 kho thuốc sâu nhưng chưa có lối thoát nên nhiều hộ dân vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Dân phải lấy nước nhiễm độc để uống và sinh hoạt, một số hộ khác thì đúc bể xi măng hoặc mua bồn nước inox về chứa nước mưa để uống nhưng vẫn phải lấy nước giếng rửa rau, bát đĩa

Theo thống kê của trưởng thôn, 10 năm qua đã có hơn 50 người dân trong thôn mất vì mắc các bệnh như ung thư gan, phổi, vòm họng, não... người mất trẻ nhất mới 32 tuổi thôi.

Đặc biệt trong năm 2014 có 15 người mất vì bệnh ung thư và từ đầu năm 2015 đến nay đã có 3 người ra đi vì căn bệnh này.

Có gia đình như anh Nguyễn Hoan, bố mẹ ruột đều mất vì bệnh ung thư gan, phổi.

Năm 2011, anh Hoan cũng phải từ giã cõi đời vì ung thư mũi và hiện 2 con gái ruột của anh là cháu Nguyễn Thị Loan (22 tuổi), Nguyễn Thị Lợi (8 tuổi) cũng bị bại não, ngây dại vì nghi có liên quan đến hệ lụy ô nhiễm nguồn nước

Bà con vẫn đang chờ đợi giải pháp...

Cũng theo trưởng thôn Trung Trinh, về vấn đề ô nhiễm này, nhiều năm nay người dân đã phản ánh, cầu cứu khắp nơi và trên thực tế đã có hàng chục đoàn từ các cơ quan chức năng về lấy mẫu kiểm định.

7ca7a0ba4b364e3a3144.jpg


"Kết luận là nguồn nước, đất đai bị ô nhiễm nặng bởi thuốc sâu.

Nhưng họ về rồi lại đi và đến nay người dân vẫn đang từng ngày trông chờ vào giải pháp xử lý của cơ quan chức năng", ông Hưng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hường (58 tuổi) bày tỏ: "Chúng tôi rất mong chính quyền nhanh chóng xử lý triệt để.

Nếu không thể di dời người dân khỏi nơi ở hiện tại thì cần phải triển khai đầu tư ngay một dự án nước sạch trên địa bàn để người dân dùng, thay thế nguồn nước đã bị nhiễm độc nặng".

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tùng, Trưởng phòng TN&MT huyện Thạch Hà cho biết, trước lo lắng của người dân thôn Trung Trinh, đơn vị này và các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần xuống hiện trường kiểm tra, lấy mẫu đưa đi kiểm định và kết quả là nguồn đất, nước bị ô nhiễm nặng bởi thuốc sâu.



"Qua nhiều cuộc họp, đã có nhiều giải pháp căn cơ được đưa ra để giải quyết tình trạng ô nhiễm tại thôn Trung Trinh nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể thực hiện được giải pháp nào.

Sắp tới, chúng tôi sẽ tiến hành bóc toàn bộ lớp phong hóa đất tại những điểm có kho thuốc sâu để hạn chế ô nhiễm", ông Tùng cho biết.

Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng triển khai dự án nước sạch cho người dân thôn Trung Trinh sắp tới thì ông Tùng trả lời: "Về dự án này thì đến nay chưa có".

Thật sự quá đau lòng cho bà con nơi đây Hi vọng các cấp chức năng sớm có giải pháp cụ thể để người dân thoát khỏi cảnh sống giữa môi trường độc hại này!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top