Sống càng ồn ào, càng dễ đột quỵ - Giật mình chưa?

195cffd28964a3baba29.jpg


Ủa trời, vừa mới tháng trước thôi, tạp chí Environmental Research đăng một nghiên cứu "xịn sò" của Viện nghiên cứu y khoa Bệnh viện del Mar (IMIM) mà nghe xong muốn bỏ thành phố luôn á!

Hoá ra tiếng ồn ở các thành phố đông đúc không chỉ làm mình stress, mà còn là thủ phạm khiến đột quỵ thiếu máu cục bộ trở nên trầm trọng hơn nữa. Nghiên cứu ở Tây Ban Nha cho thấy những người sống ở khu vực ồn ào có nguy cơ đột quỵ cao hơn tới 30% luôn đó!

Nhưng mà plot twist nè: nếu được sống ở vùng quê, toàn cây xanh mát lành thì nguy cơ này giảm tới 25% đấy. Tức là về quê = hưởng phúc á? ✨

Không chỉ có tiếng ồn đâu nha, team nghiên cứu còn xem xét cả ô nhiễm không khí (kiểu hạt PM2.5 ấy) nữa. Họ đã phân tích data "khủng" từ 3.000 bệnh nhân đột quỵ được điều trị tại bệnh viện del Mar từ năm 2005 đến 2014, cộng thêm ảnh vệ tinh các khu vực có cây xanh và bản đồ đo tiếng ồn. Nghe xong thấy công phu vô cùng!

Sau khi có đống data "bự" này, các chuyên gia đã đánh giá xem đột quỵ ảnh hưởng thế nào đến sức khoẻ thần kinh - kiểu như khả năng suy luận hay độ nhanh nhẹn ấy.

Thực ra thì mức độ nghiêm trọng của đột quỵ tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố lắm: chấn thương não ở đâu, vùng nào bị ảnh hưởng, loại đột quỵ gì, có bệnh nền như đái tháo đường, rung nhĩ, xơ vữa động mạch không... Nhưng điểm mới ở đây là môi trường - từ không gian xanh đến tiếng ồn - cũng ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của đột quỵ khi nó xảy ra đấy!

À mà biết không, WHO còn khuyến cáo là tiếng ồn giao thông ban ngày không nên quá 53 decibel, ban đêm không quá 45 decibel. Mà ở Việt Nam mình... thôi khỏi bàn

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top